Dự chương trình có đại diện Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 102 cùng hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ; các bậc phụ huynh cùng các cháu thiếu niên, nhi đồng tham gia.

Niềm vui đoàn viên bắt đầu từ bữa cơm giao lưu thân mật. Bên những mâm cơm ấm cúng, cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình, thân nhân quây quần trò chuyện, sẻ chia về công việc và cuộc sống. Đây cũng là dịp để các gia đình thêm thấu hiểu môi trường công tác của người thân, tăng cường sự gắn bó giữa đơn vị với hậu phương gia đình cán bộ, chiến sĩ.

Tại đêm hội chính Trung thu, Đoàn cơ sở Hải đội 102 đã trao tặng 250 suất quà cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và thiếu nhi trên địa bàn đơn vị đóng quân. Chương trình diễn ra sôi nổi với các màn biểu diễn ảo thuật, múa lân, đố vui, trò chơi tập thể và phá cỗ Trung thu. Tiếng trống lân, tiếng reo vui và những tràng pháo tay đã tạo nên một đêm hội đầy ắp tiếng cười.

Đặc biệt, sự tham gia của các bậc phụ huynh cùng các con đã tạo nên nhiều khoảnh khắc sum vầy, gần gũi. Với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển có những thời điểm phải xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ trên biển, những phút giây được quây quần bên người thân càng trở nên ý nghĩa, góp phần gắn kết hậu phương, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Đêm hội càng thêm ấm áp khi niềm vui được sẻ chia với các cháu thiếu nhi trên địa bàn đóng quân. Con cán bộ, chiến sĩ và thiếu nhi địa phương cùng vui chơi, nhận quà, phá cỗ, qua đó góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân.

Chương trình “Trung thu đoàn viên” khép lại trong những nụ cười rạng rỡ của các cháu và niềm vui sum họp của các gia đình. Một đêm hội giản dị, ấm áp, góp phần gắn kết hậu phương, lan tỏa tình thân gia đình, tình đồng chí, đồng đội và nghĩa tình quân dân.

Văn Thiệu