(TH&CL) Cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giam nghi can Vũ Văn Chính để điều tra hành vi hiếp dâm bé gái 6 tuổi.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, ngày 20/04/2014, Vũ Văn Chính sinh năm 1960 (quê ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) lên chơi nhà anh Phạm Văn Thuyết trú tại, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Trước đây, vợ Chính nhận mẹ anh Thuyết là mẹ đỡ đầu.

Khi lên tới nơi, Chính thấy một mình chị L (vợ anh Thuyết) ở nhà, Chính nói lên lấy thuốc nam chữa bệnh nhưng luôn miệng hỏi: Con bé lớn đâu rồi? Chị L nói cháu vừa sang nhà cô Thương chơi, Chính liền chạy sang nhà chị Thương để tìm cháu T. Trưa hôm đó vợ chồng chị Thương có lời mời Chính ở lại ăn cơm. Chính đồng ý ở lại. Chị Thương ra giếng nhặt rau, thịt gà. Trong nhà lúc này chỉ có cháu Uyên (con chị Thương đang học lớp 4) ngồi chơi điện tử còn cháu Phạm Thị Mỹ T (SN 2008) và Chính đang đùa nghịch trên giường. Lúc sau, Chính cho cháu T tiền đi mua kẹo và cho cháu Uyên mượn điện thoại chơi điện tử.

Đến khoảng 14h25’ khi chị L tắm cho bé T, bé kêu đau ở vùng dưới (âm đạo) sau đó chị L kiểm tra thấy có hiện tượng đỏ, sưng và xây sát. Ngay sau đó chị có gặng hỏi hai cháu Uyên và T. Hai cháu thì thầm: Bác Chính cho con cầm … của bác ấy và dặn không được nói cho ai biết.

Bức xúc trước việc làm thú tính của người bác “yêu râu xanh”. Chị L đã làm đơn tố cáo lên công an xã. Sau đó, Chính đã bị bắt giữ ngay trong ngày.

Tiếp xúc với cháu T chúng tôi không khỏi xót xa trước tình huống mà cháu gặp phải. Bé vẫn hồn nhiên khi chúng tôi hỏi chuyện. Cháu kể: Bác để con nằm ở giường rồi bác tự cởi quần ra, bác cởi cả quần con nữa….bác đè lên người con… sau đó bác cho con tiền. Bác cứ chọc con lấy tay đủn bác ra nhưng không được, bác làm thế 4 lần sau đó còn gọi con ra nhà vệ sinh để nghịch…lúc đó chỉ có con và bác Chính…

Sau khi sự việc diễn ra, ngày 24/4 gia đình Chính gồm 7 người đã lên gia đình anh Phạm Văn Thuyết để xin lỗi và xin được bồi thường. Một người nhà anh Chính nói : “Bó tay rồi, đây là hành vi không thể tha thứ được, xử nhẹ hay nặng là do tòa án, khi nghe tin lại không nghĩ là cháu nhà mình”

Được biết, anh Phạm Văn Thuyết có 3 người vợ và 4 người con. Cháu Phạm thị Mỹ T là con của vợ 2. Từ nhỏ cháu theo mẹ vào miền Nam sống nên tính cách cũng như ngôn ngữ có khác so với bạn bè cùng tuổi.

Gần 3 năm nay, cháu Phạm Thị Mỹ T ra ngoài Bắc sống với bố và mẹ kế. Đã 6 tuổi nhưng T vẫn đang theo học lớp mẫu giáo ở xã Trung Mỹ.

Trao đổi với PV ông Lưu Xuân Cường – Phó công an xã Trung Mỹ cho biết: “ Trước đây chưa từng có sự việc này diễn ra trên địa bàn xã, mà anh Chính lại là người nơi khác đến, chúng tôi bất ngờ về tính chất sự việc. Khi nhận được thông báo chúng tôi đã cử lực lượng xuống hiện trường để bắt đối tượng”.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

Thu Huyền