Anh Nguyễn Triểu Khải (1986) và chị Lê Thị Mai(1990) đều trú tại xã Đồng Tiến huyện Cô Tô ( Quảng Ninh) cưới nhau năm 2009. Cả anh và chị đều là giáo viên dạy tại trường THCS trên địa bàn huyện Cô Tô. Có với nhau một cháu trai  đầu lòng xinh xắn, cuộc sống đôi vợ chồng trẻ tưởng chừng như hạnh phúc, thời gian trôi đi cuộc sống vợ chồng bắt đầu có nhưng rạn nứt nhất định cũng từ đây gia đình nhỏ bé dậy sóng với tin  đồn vợ anh có quan hệ bất chính với một cán bộ Công an thị trấn Cô Tô( Quảng Ninh)

anh Khải  cho biết, khoảng 12h30 ngày 29/5/2014, nhận được thông tin có người nói là vợ anh đang  có mặt tại phòng trọ của tình nhân để tâm sự, ngay lập tức anh đến đó, mọi chuyện đúng như anh dự đoán, đó là phòng trọ của Thế Anh, cán bộ công an thị trấn Cô Tô.  Cửa được khóa bên trong, anh Khải đạp của xông vào tìm cách kéo vợ về, thì ngay lập tức nhận được sự phản kháng của  tình địch, hai bên lời qua tiếng lại sảy ra xô sát. Tình địch lấy dùi cui vụt tới tấp vào người anh Khải, và có những lời lẽ thô tục trước sự chứng kiến của rất đông người dân,  sự việc trên chỉ dừng lại khi có mặt của lực lượng công an, Cả ba người được đưa về công an để lấy lời khai, anh Khải được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, nhưng ngoài những vết lằn do dùi cui để lại thì không có gì nghiêm trọng nên anh Khải được cho về nhà, nhưng đến chiều  muộn cùng ngày anh Khải cảm thấy đau nhức nên đã xuống viện để tiếp tục kiểm tra và theo dõi.

Theo như tìm hiểu  được biết Thế Anh và chị Lê Thị Mai có quan hệ bất chính cách đó khoảng ba tháng. Trong khi đó Thế Anh quê ở Hà Tây cũng đã có gia đình với một vợ và hai con nhỏ, nhưng từ khi quen biết và nảy sinh tình cảm bất chính với chị Mai , Thế Anh hoàn toàn không quan tâm gì tới vợ con ở quê.

Những hành động, việc làm của  cán bộ công an Thế Anh là không thể chấp nhận được. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác mình làm rõ.

Hoài Nam