Arsenal: Đoạn cuối của kỷ nguyên Wenger
Trên sân Goodison Park, người ta đã thấy Roberto Martinez mang dáng dấp của một HLV hình mẫu cho tương lai: Bảnh bao, hòa nhã, điềm tĩnh, thông minh và tỉ mỉ. Còn Arsene Wenger luôn nhăn nhó trong sự thất vọng, “loạng choạng” khi đối mặt với thất bại. Đã có một khoảng thời gian, Wenger từng là “tấm gương” đáng noi theo về cách quản lý nhưng giờ, ông như sống trong hoài niệm. Giữa Martinez và Wenger đã có sự tương phản lớn. Martinez sáng tạo bao nhiêu thì Wenger bảo thủ bấy nhiêu. Tiếp đón Arsenal, Martinez đã quyết định kéo Romelu Lukaku ra biên phải nhằm tận dụng tốc độ và sức mạnh của cầu thủ này để gieo rắc nỗi sợ hãi cho Nacho Monreal, trong khi Naismith có nhiệm vụ khuấy đảo, cắt đứt sự liên lạc giữa Vermaelen và Mertesacker. Ngay từ khi bóng còn chưa lăn, Everton đã học cách thích ứng trước đối thủ. Arsenal bị Everton bóp nghẹt trong hiệp 1 và thủ thành Szczesny phải 2 lần vào lưới nhặt bóng. CĐV Pháo thủ đã chờ đợi vào những sự thay đổi sau giờ giải lao nhưng Wenger vẫn “bất động” cho đến phút 66 – thời điểm mà họ đã bị dẫn tới 0-3 và coi như cuộc chơi đã an bài. Everton giáng đòn mạnh lên Arsenal Trên thực tế, Arsenal cũng hiếm khi thay đổi. Họ đưa ra công thức cũ kĩ từ tuần này qua tuần khác, và sự thay đổi nếu có thì chẳng qua bị tác động bởi những chấn thương. Trong bối cảnh khó khăn, mỗi HLV thường phải chấp nhận đánh bạc bằng việc đưa vào sân nhân tố mới để có thể mang về bàn thắng. Sir Alex Ferguson từng tiết lộ rằng đó là một trong những bí quyết giúp ông thành công tại MU. Thật đáng buồn, đời thay đổi nhưng Arsenal-Wenger lại không học cách thay đổi. Martinez chiến thắng nhờ vào những điều chỉnh khôn ngoan của mình. Ở Premier League mùa này, Brendan Rodgers cũng là HLV luôn biết xây dựng những hệ thống khác nhau để phát huy điểm mạnh của Liverpool, khoét vào điểm yếu của đối thủ. Wenger được coi là người tiên phong ở Anh trong những năm 1990 về điều này nhưng ông dường như đã tụt lại phía sau. Martinez tất nhiên không phải HLV đầu tiên nhận định tốt, khai thác và đánh bại một Arsenal có sự gắn kết kém. Liverpool, Chelsea và Man City - mỗi đội đều đã tìm thấy ít nhất một khía cạnh, một “điểm đen” trong lối chơi của Pháo thủ. Có nhiều yếu tố khiến Arsenal sa sút trong đó bao gồm vấn nạn chấn thương. Họ văng khỏi cuộc đua vô địch bởi lực lượng bị hao hụt dần đều. Tại Goodison Park, Arsenal thiếu vắng Theo Walcott, Mesut Ozil, Jack Wilshere, Kieran Gibbs, Laurent Koscielny. Aaron Ramsey có lần đầu tiên xuất hiện kể từ Boxing Day nhưng vô nghĩa. Tuy nhiên chấn thương không phải hoàn toàn là căn nguyên của sự việc. Dưới áp lực lớn ở riêng mùa này, Arsenal đã thường “chết yểu”. Đặc biệt trên sân khách, họ đã thua tới 6 trận, nhiều nhất so với các đội trong top 7. Từ đó, chính sách chuyển nhượng của Wenger một lần nữa lại bị chỉ trích. Hành động của ông ở phiên chợ Đông là một sai lầm khó hiểu. Giáo sư người Pháp đã quá tự tin khi cho rằng với một chân sút như Olivier Giroud, Arsenal có thể thách thức danh hiệu. Wenger biết Bendtner chẳng làm nên trò trống, Yaya Sanogo vẫn còn quá trẻ, vậy mà những mục tiêu theo đuổi chỉ dừng lại ở mức độ quan tâm. Càng không hiểu tại sao Wenger lại đi kí hợp đồng với một tiền vệ què quặt, hết thời như Kim Kallstrom? Những gì Wenger đeo đuổi đã không còn hợp với thời cuộc Wenger từng là vua thị trường chuyển nhượng, luôn mua rẻ bán đắt. Những vụ mua-bán Patrick Vieira, Nicolas Anelka hay Henry là minh chứng. Thế nhưng trong đội hình hiện tại, chỉ có Laurent Koscielny và Mertesacker được coi là bản hợp đồng thành công, những người đến năm 2010 và 2011. Santi Cazorla đã mờ dần trong khi Ozil mất hút. Báo giới Anh đồn rằng Wenger đang tiến gần tới việc kí kết một hợp đồng mới nhưng liệu ông có thể đảm bảo mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho Arsenal? Wenger vẫn nhận sự ủng hộ của Hội đồng quản trị CLB, hay từ các học trò nhưng chẳng có gì khẳng định cho mùa tới không biến động. Arsenal chỉ đá đẹp thôi là không đủ nữa. Kí ức Wembley quá nhạt nhòa, cũ kĩ (danh hiệu gần nhất của Arsenal là FA Cup năm 2005). Vào cuối tuần này, The Gunners sẽ gặp Wigan trong trận bán kết FA Cup. Đó là niềm hi vọng còn sót lại duy nhất của họ. Đừng nghĩ rằng Wigan chỉ là đội hạng Nhất mà nên nhớ, đội bóng này đang là nhà ĐKVĐ của FA Cup, đã loại Man City ở tứ kết mùa này. Mối đe dọa lớn đang chờ Arsenal. Wenger đã đưa Arsenal đến một số thành công lớn trong quá khứ, tạo ra những nguồn thu siêu lợi nhuận cho đội bóng này. Nhưng mọi thứ hiện đang chống lại Giáo sư. Phải chăng đã đến lúckỉ nguyên Wenger tại Arsenal kết thúc? Theo 24h![]()
Từ vị thế ứng viên vô địch, Arsenal giờ đang đối mặt với nguy cơ không được dự Champions League mùa tới sau thất bại trước chính đội cạnh tranh trực tiếp Everton. Liệu đó có phải là dấu hiệu cho một sự kết thúc của kỉ nguyên Arsene Wenger tại Arsenal?

Bài viết khác

Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tại SEA Games 33
Chiều 8/12, Lễ thượng cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam cùng các đoàn tham dự SEA Games 33 đã được tổ chức trọng thể tại Nhà thi đấu Hua Mark Indoor Stadium (Bangkok). Đây là hoạt động mở đầu cho những ngày tranh tài sôi động của kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.

Bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Futsal tỉnh Thanh Hóa năm 2025
Ngày 8/12, tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) phường Sầm Sơn, Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Thanh Hóa phối hợp cùng UBND phường Sầm Sơn tổ chức buổi họp chuyên môn và bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Futsal (trong nhà) tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Chi tiết lịch khai mạc SEA Games 33 2025
SEA Games 33 2025 sẽ bắt đầu bằng lễ khai mạc vào tối 9/12 và kết thúc với lễ bế mạc vào ngày 20/12. Dù vậy, một số môn thi đấu được xếp lịch sớm hơn để bảo đảm tiến độ. Bóng chày sẽ mở màn từ ngày 5/12, còn polo và bóng đá nam khởi tranh từ ngày 3/12.

Thắng Mông Dương 4-1, Lâm Thượng vô địch Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025
Ngày 7/12 tại sân Nà Ếch (xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh), trận chung kết Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 – Cúp VTV5 giữa Mông Dương (Quảng Ninh) và Lâm Thượng (Lào Cai) đã khép lại đầy cảm xúc, với chiến thắng 4-1 dành cho các cô gái Tày đến từ Lâm Thượng.

Hà Tĩnh phát động Giải chạy vì cộng đồng UPRACE năm 2025
Ngày 7/12, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch và Hội bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Giải chạy vì cộng đồng UPRACE năm 2025, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe và lan tỏa tinh thần nhân ái.

Sôi nổi giải Thanh Hóa Marathon lần thứ II, năm 2025
Ngày 7/12, tại Cung Văn hóa Thiếu nhi và Trung tâm Thể dục thể thao phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Giải Thanh Hóa Marathon lần thứ II, năm 2025 đã diễn ra sôi động và hấp dẫn với sự tham gia của gần 2.000 vận động viên trong và ngoài tỉnh.

Đoàn Thể thao Việt Nam tới Thái Lan, sẵn sàng chinh phục SEA Games 33
Trưa ngày 7/12, sau hơn hai giờ bay từ Hà Nội, Đoàn Thể thao Việt Nam đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan), chính thức mở đầu hành trình tham dự SEA Games 33 – sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á năm 2025.

4 đội vào bán kết Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 - Cúp VTV5
Ngày 5/12, lượt trận cuối vòng bảng Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 - Cúp VTV5 đã khép lại, qua đó xác định đầy đủ 4 đội góp mặt tại vòng Bán kết.

Khai mạc và Họp báo Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8
Lễ Khai mạc và Họp báo Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 đã diễn ra trang trọng dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và Liên đoàn Điền kinh TP.HCM; cùng sự đồng hành của nhà tài trợ chiến lược Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và đơn vị tổ chức Sunrise Events Vietnam.

Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Quảng Ninh mở rộng 2025: Nơi sắc màu văn hóa tỏa sáng trên sân cỏ
Ngày 3/12, giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5 đã chính thức khai mạc. Sự kiện được tổ chức tại không gian đậm sắc màu văn hóa của các dân tộc anh em, giúp hình ảnh đẹp của người phụ nữ dân tộc thiểu số đến gần hơn với nhân dân cả nước.










