Từ bàn tay trắng đến giấc mơ xuất khẩu - Bản lĩnh của một nữ giám đốc trẻ xứ Thanh

Sinh ra ở Quảng Xương - mảnh đất còn nhiều gian khó của xứ Thanh, Cao Thị Điệp sớm hiểu rằng phụ nữ muốn làm chủ cuộc đời mình thì không chỉ cần sắc vóc, mà phải có trí tuệ, ý chí và cả lòng kiên định trước nghịch cảnh.

Năm 2022, chị thành lập Công ty TNHH JMJ APPAREL - doanh nghiệp may mặc chuyên xuất khẩu, có trụ sở tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Không vốn lớn, không quan hệ ngoại giao thuận lợi, lại chọn khởi nghiệp tại chính quê hương mình - nơi người ta thường bỏ đi để tìm cơ hội nơi khác, chị vẫn bền gan với con đường mình chọn.

“Khó khăn nhất với em là kết nối được khách hàng quốc tế. Làm doanh nghiệp nhỏ, giá thành cạnh tranh đã là một rào cản, lại không có hậu thuẫn truyền thông. Nhưng em luôn tin rằng, nếu mình làm bằng cái tâm, trời Phật sẽ thương”, Á hậu Cao Điệp nói.

Và đúng như thế, khách hàng đầu tiên từ Hàn Quốc đến nhờ một lời giới thiệu của người quen. Từ một đơn hàng nhỏ, giờ đây JMJ APPAREL đều đặn xuất khẩu hàng đi nhiều thị trường châu Á. Nhưng điều khiến người ta nhớ đến Á hậu Cao Điệp, lại không nằm ở những con số doanh thu.

Trong bối cảnh thị trường dệt may đầy biến động, khi ngay cả những “ông lớn” với hệ thống vận hành hàng chục năm cũng chao đảo vì giá nguyên liệu tăng, đơn hàng sụt giảm và áp lực cạnh tranh toàn cầu, một doanh nghiệp trẻ như JMJ APPAREL tưởng chừng khó có thể trụ vững. Thế nhưng, giữa giông bão thương trường ấy, Cao Thị Điệp - một nữ giám đốc không có nền tảng tài chính kếch xù, không đội ngũ hậu thuẫn phía sau - vẫn từng ngày gồng mình chèo lái con thuyền nhỏ, bằng tất cả niềm tin, sự bền bỉ và tình yêu với nghề.

Không theo đuổi lợi nhuận bằng mọi giá, chị chọn xây dựng thương hiệu bằng sự chân thành, minh bạch và uy tín. Chính sự tử tế trong từng đường kim mũi chỉ, sự chuyên nghiệp trong từng đơn hàng xuất khẩu đã giúp chị dần thuyết phục được những thị trường khó tính như Hàn Quốc, Mỹ - những nơi mà không ít doanh nghiệp lâu năm cũng phải dè chừng.

“Em không dùng chiến lược truyền thông rầm rộ, không chi tiền cho quảng cáo ảo. Em chỉ dùng một thứ - là sự thật. Làm đúng, giao hàng đúng, giữ lời hứa - và khách hàng sẽ quay lại. Em tin thế và em đã đi với nó đến hôm nay”, nàng hậu chia sẻ.

Giờ đây, không chỉ có đối tác quốc tế, mà cả những thương hiệu trong nước cũng chủ động tìm đến JMJ APPAREL để đặt niềm tin hợp tác. Khách hàng đến, không chỉ vì chất lượng sản phẩm, mà vì họ cảm được cái “tâm” của cô chủ - một trái tim nhân hậu biết sẻ chia, biết giữ chữ tín như giữ vàng, và biết lắng nghe cả những nhịp đập âm thầm của cộng đồng bên lề xã hội.

Với Á hậu Cao Điệp, doanh nghiệp không chỉ là nơi kiếm sống - mà là nơi “gieo thiện nghiệp” cho đời.

Doanh nghiệp không chỉ là nơi tạo lợi nhuận - mà là “ngôi nhà mới” cho những cuộc đời từng lạc lối

Không chọn con đường dễ, Á hậu họ Cao quyết định đặt trụ sở doanh nghiệp tại chính quê hương Quảng Xương - nơi còn nhiều lao động địa phương nhàn rỗi, và đặc biệt là nơi chị muốn gieo mầm cho những hành trình hoàn lương.

Một trong những điều đặc biệt nhất ở JMJ APPAREL - và cũng là điều khiến cộng đồng cảm phục, chính là việc doanh nghiệp này chủ động tiếp nhận những lao động phổ thông từng có tiền án, tiền sự, đang trong hành trình tái hòa nhập sau khi trở về địa phương.

Ở JMJ APPAREL, người ta thấy những công nhân lặng lẽ làm việc, nhưng sau giờ tan ca, họ cười. Họ biết ơn. Bởi ở đây, họ không bị phán xét bởi quá khứ. Ở đây, có một nữ giám đốc dám đưa tay ra nắm lấy họ - những người từng có án tích, từng sa ngã, từng bị chính gia đình mình nghi ngại.

“Có những em từng đi tù về, đến xin việc mà tay run cầm giấy, mắt không dám nhìn thẳng. Em nhìn mà rơi nước mắt. Nếu em không nhận, các em biết xin việc ở đâu? Nếu không có ai mở lòng, rồi các em lại lang thang… lại lầm lỗi. Gia đình, xã hội… lại thêm một cuộc đời u tối. Em không đành lòng”, chị xúc động kể trong hồi tưởng.

Một năm bền bỉ gắn kết, huấn luyện, nâng đỡ và trao cơ hội, chị đã giúp hàng chục người tái hòa nhập với cộng đồng bằng chính đôi tay lao động chân chính.

Ghi nhận cho điều đó, trong buổi lễ sơ kết 1 năm thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vào tháng 11/2024, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vinh danh và trao tặng Giấy khen cho nữ Giám đốc Cao Thị Điệp vì những thành tích xuất sắc trong việc phối hợp tiếp nhận, hỗ trợ và tạo sinh kế cho người hoàn lương. Đó không chỉ là sự ghi nhận về hành chính, mà là một mốc son cho hành trình “làm kinh doanh bằng trái tim” của chị.

Nữ Giám đốc Cao Thị Điệp nhận Giấy khen với những thành tích xuất sắc trong việc phối hợp tiếp nhận, hỗ trợ và tạo sinh kế cho người hoàn lương
Nữ Giám đốc Cao Thị Điệp nhận Giấy khen với những thành tích xuất sắc trong việc phối hợp tiếp nhận, hỗ trợ và tạo sinh kế cho người hoàn lương

Á hậu Cao Điệp không phô trương việc mình tu tập nhưng người ta dễ dàng cảm nhận đạo trong cách chị sống.

Chị không tranh giành thị phần. Không vì lợi nhuận mà chèn ép đối tác. Không bao giờ làm giàu bằng sự thiệt thòi của người khác.

Doanh nghiệp của chị cũng vì thế mà được gọi thân thương là “xưởng may nhân ái”. Ở đó, người ta được dạy cách làm nghề, cách giữ gìn đạo đức, được quan tâm đến sức khỏe tinh thần, được đối thoại khi vướng mắc. Và đôi khi, chỉ là được một cái nắm tay thật chặt của chị khi họ kể lại những vết thương cũ.

Chị Điệp nuôi giấc mơ mở rộng thêm cơ sở sản xuất, không chỉ để tăng quy mô doanh nghiệp, mà để đón thêm nhiều người từng lầm lỡ quay về.

Chị muốn tạo nên một mô hình doanh nghiệp hướng thiện, nơi sự tử tế là tiêu chí hàng đầu, nơi “sản phẩm” không chỉ là quần áo xuất khẩu mà còn là những cuộc đời được chữa lành: “Em mong xã hội mình nhẹ nhàng hơn với người từng có lỗi. Chỉ cần một nơi để họ bắt đầu lại, thì em tin họ sẽ sống tử tế”.

Minh Anh