Mới đây, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã trao giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu phức hợp Phù Đổng cho bầu Đức. Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 400 tỷ đồng, dự án tọa lạc trên khu đất "vàng" rộng gần 7.000m² tại đường Phù Đổng, phường Pleiku.
Được người dân địa phương ví là “tọa độ kim cương” hiếm hoi tại phố núi, vị trí này nằm ngay sát khách sạn Mường Thanh Grand và đối diện trụ sở Tập đoàn HAGL. Theo quy hoạch, dự án sẽ bao gồm một khối chung cư cao 25 tầng và khu nhà phố thương mại 3,5 tầng, hứa hẹn tạo nên một điểm nhấn kiến trúc hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Pleiku.

Đây không phải là lần đầu HAGL "chinh chiến" trên thị trường địa ốc. Giai đoạn từ năm 2006 đến 2012 được xem là thời kỳ hoàng kim của tập đoàn trong lĩnh vực này. Bất động sản từng là ngành chủ lực, mang lại doanh thu kỷ lục cho HAGL.
Năm 2009, chỉ với 4 dự án lớn tại TP.HCM, HAGL đã thu về hơn 3.300 tỷ đồng, chiếm tới 77% tổng doanh thu toàn tập đoàn. Tên tuổi của HAGL khi ấy còn trải dài từ Gia Lai, Quy Nhơn, Đắk Lắk, Đà Nẵng, đến Cần Thơ. Tại TP.HCM, hàng loạt dự án quy mô như Hoàng Anh Gold House, Hoàng Anh River View, Phú Hoàng Anh… đã khẳng định vị thế của HAGL trên bản đồ bất động sản phía Nam.
Sự trở lại của bầu Đức với địa ốc diễn ra sau một loạt tin vui dành cho HAGL. Tập đoàn đã thành công trong việc hoán đổi nợ sang cổ phần, thu hút thêm cổ đông mới và quan trọng nhất là thoát khỏi tình trạng lỗ lũy kế. Cổ phiếu HAG cũng có lúc chạm đỉnh 10 năm và chính thức được đưa ra khỏi diện cảnh báo.
Việc trở lại với bất động sản không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược kinh doanh của HAGL mà còn cho thấy niềm tin của bầu Đức vào sự phục hồi và phát triển của tập đoàn. Liệu dự án Khu phức hợp Phù Đổng có mở ra một chương vàng son mới cho "ông trùm" phố núi?
L.T (t/h)























