Đêm “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” được Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tổ chức tại khuôn viên đơn vị
Đêm “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” được Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tổ chức tại khuôn viên đơn vị

Tham dự chương trình có Thượng tá Lê Thành Nam, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca cùng phụ huynh, các cháu học sinh; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn và cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đông đảo phụ huynh và các em học sinh tham dự chương trình
Đông đảo phụ huynh và các em học sinh tham dự chương trình

Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ vui tươi, rộn ràng do giáo viên, các em học sinh và cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp biểu diễn. Trong ánh đèn lung linh, tiếng nhạc và tiếng cười của các em nhỏ đã tạo nên không khí Trung thu đầm ấm, gần gũi ngay tại Đồn Biên phòng. Điểm nhấn của đêm hội là các hoạt động giao lưu, vui chơi dành cho thiếu nhi. Các em được gặp gỡ, trò chuyện cùng cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng; tham gia các trò chơi tập thể; giao lưu cùng Chú Cuội - Chị Hằng và hòa mình vào nhiều hoạt động vui chơi, tương tác sôi nổi.

Một tiết mục văn nghệ do các em học sinh mầm non biểu diễn tại chương trình
Một tiết mục văn nghệ do các em học sinh mầm non biểu diễn tại chương trình

Qua Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm, Ban Tổ chức đã trao tặng 340 suất quà Trung thu, gồm bánh Trung thu và đèn lồng, với tổng trị giá 34 triệu đồng. Toàn bộ số quà do Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng trực tiếp vận động và hỗ trợ. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Mỗi chiếc đèn lồng, mỗi chiếc bánh Trung thu không chỉ mang đến niềm vui trong đêm hội mà còn là tình cảm của người lính Biên phòng gửi đến các mầm non tương lai của quê hương, đất nước.

Các cháu học sinh vui chơi cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị tại chương trình
Các cháu học sinh vui chơi cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, thay mặt cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã gửi lời chúc mừng Trung thu vui vẻ, hạnh phúc đến các em học sinh; đồng thời mong muốn các em luôn chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, trở thành những công dân có ích cho gia đình và quê hương. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng mong muốn góp một phần nhỏ để tuổi thơ của các em học sinh nơi biên giới có thêm những kỷ niệm tươi đẹp và ý nghĩa.

Thượng tá Lê Thành Nam, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại chương trình
Thượng tá Lê Thành Nam, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại chương trình
Qua Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm, Ban Tổ chức đã trao tặng 340 suất quà Trung thu, gồm bánh Trung thu và đèn lồng, với tổng trị giá 34 triệu đồng
Qua Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm, Ban Tổ chức đã trao tặng 340 suất quà Trung thu, gồm bánh Trung thu và đèn lồng, với tổng trị giá 34 triệu đồng

Hoạt động đã góp phần thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đối với thiếu nhi trên địa bàn biên giới; đồng thời lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” gần dân, gắn bó với Nhân dân, chăm lo cho thế hệ tương lai ngay từ những việc làm thiết thực, cụ thể. Giữa biên cương, những chiếc đèn lồng được thắp sáng không chỉ làm nên một đêm trăng rằm rực rỡ, mà còn thắp lên những tình cảm tốt đẹp về người lính trong trái tim trẻ thơ.

Đinh Quân