Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức nhân kỷ niệm 232 năm ngày mất của Ngài (1792 - 2024).

Tham dự Lễ giỗ có các vị: Hồ Quốc Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL); Phạm Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Huỳnh Thanh Xuân, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định; đại diện lãnh đạo một số tỉnh,thành Gia Lai, Quảng Ngãi; các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố; cùng đông đảo người dân và du khách…

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VH&TT Bình Định đã giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của Lễ giỗ kỷ niệm 232 năm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ, đồng thời nêu bật công lao to lớn của người anh hùng “áo vải, cờ đào” đối với non sông, đất nước…
Ông Huỳnh Văn Lợi cho biết: Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ thứ XVIII gắn liền với sự nghiệp của 3 ngài “Tây Sơn tam kiệt”: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ.

Trong đó, người anh hùng “áo vải cờ đào” Quang Trung- Nguyễn Huệ nổi bật là vị lãnh tụ nông dân kiệt xuất, trí dũng song toàn và là một danh tướng “bách chiến, bách thắng” đưa phong trào Tây Sơn từ vai trò một cuộc khởi nghĩa nông dân trở thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc; đánh đổ các thế lực phong kiến Lê - Trịnh - Nguyễn chia cắt đất nước hơn 200 năm; chỉ huy trận Rạch Gầm - Xoài Mút, quét sạch 5 vạn quân Xiêm…

Tiếp đó, năm 1789, khi mới 36 tuổi, Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn thực hiện “cuộc hành quân thần tốc” tiến ra Thăng Long, đánh tan 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, lập nên Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử…
Cũng theo ông Phó Giám đốc Sở VH&TT Bình Định: Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ không chỉ là nhà quân sự thiên tài mà còn là nhà chính trị lỗi lạc, với nhiều chính sách chiêu hiền, đãi sĩ, thu phục nhân tâm, xây dựng đất nước, giữ vững nền độc lập dân tộc… 
Thật đáng tiếc, giữa tuổi 39 đầy sức sống, Hoàng đế Quang Trung- Nguyễn Huệ đột ngột băng hà vào ngày 29/7 năm Nhâm Tý (1792), để lại biết bao hoài bão, ước mơ còn dang dở..
Trải qua 39 mùa xuân cuộc đời, người anh hùng “áo vải, cờ đào” Quang Trung- Nguyễn Huệ đã cống hiến trí tuệ, tài năng và đức độ của mình cho quê hương, đất nước; làm nên những chiến công hiển hách, dẹp thù trong, giặc ngoài, đánh đuổi giặc ngoại xâm, góp phần tô thắm những trang lịch sử của dân tộc…

Công lao, đức độ của Hoàng đế Quang Trung- Nguyễn Huệ đã được người dân đất Việt ghi nhận, kính trọng và tôn thờ. Đúng như lời của Công chúa Ngọc Hân trong Ai Tư Vãn: “Mà nay áo vải cờ đào/ Giúp dân dựng nước xiết bao công trình”.
Sau lời giới thiệu của ông Huỳnh Văn Lợi, Đoàn đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định; lãnh đạo Bộ VH-TT&DL; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; cùng hàng ngàn nhân dân và du khách đã thực hiện các nghi thức: Dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung- Nguyễn Huệ, tại Đền thờ “Tây SơnTam Kiệt”..

Tiếp đó, lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng đại biểu quan khách và nhân đân, du khách đã thành kính tham dự Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung- Nguyễn Huệ tổ chức tại Đền thờ “Tây Sơn Tam Kiệt”…
Còn đây là một số hình ảnh về Lễ giỗ kỷ niệm 232 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung- Nguyễn Huệ (1792 - 2024)…








Viết Hiền





















