Tận tâm với các cháu

Cô giáo La Thị Thúy (SN 1987), có kinh nghiệm hơn 10 năm dạy học, luôn yêu thương con trẻ. Điều đó đã khiến các cháu Trường Mầm non Hồng Ngài (Bắc Yên) luôn có mong muốn được đến trường mỗi buổi sáng. Các cháu coi lớp học như là nhà, cô giáo như mẹ hiền… Chính vì lẽ đó, lớp cô Thúy, 100% là con em đồng bào dân tộc H’Mông, luôn có sỹ số đông.

Ý thức được điều đó, cô giáo Thúy, bằng cả tình cảm, tấm lòng yêu thương, đã dạy dỗ các cháu, khơi gợi tình yêu thương ngay từ tấm bé, để các cháu hiểu được tình yêu thương sẽ khiến con người gần gũi, gắn kết nhau hơn, làm những điều tốt đẹp cho nhau…

Cô giáo Thuý cùng các e học sinh thân yêu
Cô giáo Thuý cùng các e học sinh thân yêu

Với đặc thù về vùng địa lý, bà con dân bản nơi đây sống chủ yếu dựa vào tăng gia sản xuất; thời tiết khắc nghiệt, mùa lạnh rét thấu xương, mùa mưa, đường dốc, trơn trượt… bởi vậy, cho các con em đi học ở nơi đây - như một thứ “xa xỉ”. Nhưng khi con được đến lớp cô Thúy, họ đã hoàn toàn yên tâm đi nương rẫy mà không còn suy nghĩ “sống cũng chỉ để làm nương”!

Cô giáo Thúy sinh ra tại huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), một vùng đất xa xôi, hẻo lánh. Bao nhọc nhằn, vất vả của bà con miền núi, đã thấm đẫm trong cô ngay từ nhỏ. Cô hiểu được rằng “Ngọc bất trác, bất thành khí/Nhân bất học, bất tri lý” (Hòn ngọc thô, nếu chẳng được mài giũa, thì cũng chẳng thành món đồ trân quý được/Con người ta, không học qua thầy hay bạn tốt, qua nghịch cảnh của đường đời thì chẳng thể hiểu đạo lý làm người).

Chỉ có học vấn mới thay đổi được bản thân, thay đổi cuộc sống. Cũng từ đó, ý nghĩ được dạy con chữ, dạy nết ăn, nết ở… cho thế hệ sau - luôn thôi thúc cô. Và đó cũng chính là lý do cô chọn vào hệ trung cấp mầm non, Trường Cao đẳng Sơn La (năm 2007 - 2009).

Từ Trường Mầm non Sơn Ca (Quỳnh Nhai), cô Thúy chuyển công tác về Trường Mầm non Hồng Ngài (Bắc Yên) vào tháng 5/2013. Cũng từ đó, bước ngoặt cuộc đời khiến cô trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Cuộc sống và công việc tại trường mới, không có gì xa lạ cũng là các điểm trường của con em dân tộc miền núi, những khó khăn về cơ sở vật chất, những hạn chế về nhận thức, một số hủ tục lạc hậu vẫn vẫn còn..., dẫu vậy, không làm cô giáo trẻ nhụt chí.

Được sự hỗ trợ, giúp đỡ, động viên tinh thần của lãnh đạo nhà trường và các đồng nghiệp, cô luôn cố gắng học hỏi để hoàn thiện bản thân mình. Trăn trở mỗi khi đêm về, để làm sao cho các cháu ngày một đến trường đông hơn, vui hơn, không để tụt sĩ số của lớp.

Suy nghĩ đi đôi với hành động, cô giáo Thúy đã kêu gọi các tổ chức, các cá nhân hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trang thiết bị, vật chất thiết yếu cho nhà trường, cũng như các trường lân cận, với mong muốn cho các cháu được “mỗi ngày đến trường là một niềm vui”!

Cô không thể để các cháu phải chịu rét và đói khi đến trường, dù áo không đẹp, cũng phải ấm, bữa cơm chưa được ngon, cũng phải no. Có như vậy, mới giữ được các cháu bên mình. Từ đó, trong thâm tâm cô đã nghĩ tới các tổ chức từ thiện để cùng chung tay giúp đỡ các cháu, người già, người có hoàn cảnh khó khăn…

Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Hồng Ngài, Hoàng thị Lan cho biết, “Cô giáo Thúy chưa bao giờ ngừng nghỉ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chưa bao giờ khuất phục số phận. Dẫu tháng nào cũng phải về Hà Nội để điều trị bệnh cho con, nhưng cô vẫn luôn cố gắng sắp xếp và hoàn thành tốt công việc. Cô Thúy cũng là người kêu gọi được khá nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ cho nhà Trường, cùng các trường lân cận trên địa bàn huyện Bắc Yên.

Cô Thúy là người sống có trách nhiệm với bản thân, với xã hội - đã khơi gợi tình yêu thương trong hết thảy cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà Trường. Chúng tôi tự hào vì điều đó”.

Nỗ lực không ngừng nghỉ

 

Cô giáo La Thị Thúy
Cô giáo La Thị Thúy

Năm 2011, cô giáo Thúy lập gia đình với anh Lê Xuân Hòa - công nhân điện lực Sơn La và sinh được bé trai đầu lòng Lê Thanh Phong. Khi cháu được 4 tháng tuổi, thì phát hiện bị bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), phải truyền máu cả đời 1 lần/tháng, tùy theo sức khỏe của cháu, có tháng phải đi 2 lần.

Trong thời gian công tác tại Trường Mầm non Hồng Ngài, cô Thúy luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường. Năm 2014, cô tham gia thi và đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Ngày 20/7/2020, cô Thúy vinh dự được  kết nạp vào Đảng.

Năm 2015, cô sinh cháu bé thứ 2 là Lê Nhật Minh, niềm vui chưa trọn vẹn, khi cháu được gần 2 tuổi phát hiện bị bệnh viêm xương khớp tủy sống (khớp gối), vì phát hiện sớm nên cháu đã được điều trị kịp thời. Đến cuối năm 2017, cháu bắt đầu tập đi và dần đi lại được, nhưng vẫn phải khám theo định kỳ và uống thuốc. Nay chân cháu đã ổn định.

Trong thời gian cháu Lê Thanh Phong điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương  (Hà Nội), gia đình cô Thúy nhận được nhiều sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm vào những dịp lễ, Tết.

Tháng 9/2017, cô giáo Thúy tình cờ gặp và quen anh Công Võ, biết được anh có tổ chức và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cho trẻ em vùng cao. Là một giáo viên đang công tác ở trường – nơi 100% trẻ em là người dân tộc H’Mông, hoàn cảnh gia đình khó khăn, các cháu chịu thiệt thòi về mọi mặt, cô Thúy đã đề nghị anh Công Võ tổ chức Tết Trung thu cho các cháu mầm non và học sinh tiểu học của xã Hồng Ngài. Anh Công Võ đã rất đồng cảm và lên chương trình kêu gọi ủng hộ tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em vùng cao; kết hợp với thầy Đặng Tâm Thuật, Giám đốc Trung tâm đào tạo võ thuật tài năng trẻ Việt Nam, anh Ma Kiên Nghị, chị Phạm Phương và các “mạnh thường quân”… cùng chung tay giúp đỡ.

Ngoài ra, cô Thúy còn kêu gọi được các tổ chức, cá nhân từ thiện mua thêm bàn ghế cho các cháu, 3 máy nước lọc; xây 1 nhà vệ sinh và 1 bếp ăn; quần áo, giày, dép, cặp lồng… trị giá hơn 200 triệu đồng.

Cô Thúy chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoàn cảnh rất khó khăn. Khi trưởng thành, lập gia đình, có con, bản thân lại không được may mắn như bao người khác, đứa con lớn ốm đau, cuộc sống của con gắn liền với bệnh viện… Từ đó, tôi càng thêm đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn. Đối với tôi, mọi việc làm xuất phát từ tâm, khi giúp đỡ người khác, bản thân thấy mình thanh thản hơn.

Mong muốn của tôi trong những năm tiếp theo đó là tiếp tục kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ các cháu, không chỉ nơi mình đang công tác, mà cho cả các cháu ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện”.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bắc Yên, Nguyễn Thị Dung, chia sẻ, Tại các điểm trường huyện Bắc Yên, có không ít giáo viên là những tấm gương “người tốt, việc tốt” - họ có tâm với nghề, có trách nhiệm với xã hội.

Nhưng với cô La thị Thúy, có hoàn cảnh đặc biệt hơn: Con mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, bám trường, bám lớp.

Trong những năm gần đây, cô Thúy đã tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ về vật chất như quần áo, máy bơm nước, xây nhà bếp... cho các cháu ở các điểm lẻ rất thiết thực. Trên cương vị một cán bộ lãnh đạo, tôi vô cùng biết ơn cô Thúy vì điều đó”.

Đinh Hiền