Từ vườn ươm, vườn thí nghiệm đến những trang trại trồng cây dược liệu quý, nhiều giống cây đang bị trộm cắp hoành hành. Trước tình trạng này nhiều chủ vườn dược liệu bắt buộc phải tăng cường các biện pháp bảo vệ, quản lý cây trồng.
Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 8-2014, tại vườn dược liệu bị mất cắp toàn bộ cây sâm cau. Đây là giống cây được các cán bộ khoa học của trung tâm sưu tầm từ các đỉnh núi cao đem về trồng vườn thí nghiệm. Cũng vì lo ngại bị trộm cắp cây dược liệu mà một doanh nghiệp trồng lan huyện nhà Bè đã phải dừng bộ phim khoa học về vườn lan, vườn dược liệu lý do: “ vườn dược liệu chưa bảo đảm an ninh”.
Tỉnh Quảng Nam có nhiều cây dược liệu quý, trong đó có sâm Ngọc Linh. Các chủ vườn sâm tại các Xã Trà Linh, Trà Nam,Tắc Pỏ lâu nay đều bị kẻ trộm lấy đi những cây sâm quý. Ông Hồ Văn Lý, ở thôn 3, Măng Lùng, Trà Linh cho biết: “ Ông bị kẻ trộm đột nhập vào vườn ngũ vị tử cắt trộm”. Ngũ vụ tử là cây thuốc bổ chon am giới. Nhiều gia đình trồng dược liệu ở Trà Linh nơm nớp cảnh mất trộm các cây dược liệu ngừa ung thư, bổ gan, bổ máu chống các bệnh mỡ máu, mỡ gan…
Mới đây, tại xã Phước Lộc ( Phước Sơn, Quảng Nam) lại diễn ra tình trạng trộm cắp sâm dây, sâm bảy lá. Tình trạng trộm cắp sâm diễn ra nhiều năm ở Quảng Nam nhưng do tình trạng trộm cắp không lớn lại diễn ra ở cánh rừng sâu, rừng già nên khó hòng bắt được kẻ gian. Kẻ cắp dược liệu thường là người địa phương, am hiểu địa bàn. Anh Hồ Văn Lượng, chủ vườn sâm trên đỉnh Ngọc Linh cho biết: “ Anh từng giáp mặt với người trộm sâm vườn cuả anh. Nhưng vì rừng sâu, vì sự manh động của kẻ trộm nên cũng chỉ dừng lại ở chỗ xua đuổi chứ không giám bắt:. Tại các xã miền núi các huyện Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My đã tuyên truyền, giáo dục, cảnh giác với những kẻ vào rừng với lý do tìm nấm lim xanh, tìm mật ong, nhưng mục đích là trộm các cây dược liệu.
Các tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng thường xuyên bị mất các cây dược liệu, giống hoa lan. Theo tin từ một cán bộ Trung tâm Công nghệ Sinh học TP Hồ Chí Minh cho biết, vẫn thường xuyên bị mất các loại cây dược liệu nhưng vì những vụ mất cắp chưa lớn. Ban quản lý chỉ dừng lại ở các bản tường trình, chưa quy trách nhiệm cá nhân hoặc một ca kíp trực phải chịu trách nhiệm. Theo vị cán bộ này: “ Chuyện mất cắp cây dược liệu do một vườn dược liệu khác đặt hàng. Có đầu ra mới có kẻ ăn cắp để bán”. Về việc quản lý các trang trại, khu vườn dược liệu tại Quảng Nam – một cán bộ huyện Nam Trà My chia sẻ: “ Việc mất cắp cây dược liệu thì tỉnh nói chúng tôi quản lý kém. Khi thu hoạch cây dược liệu- nhất là Sâm Ngọc Linh, thì huyện cũng không có phần”. Qua câu chuyện này cho thấy việc mất hay còn cây dược liệu ở những đơn vị hay hộ gia đình. Và chuyện ai bị mất- người đó chịu thiệt.
Theo Thời Nay

Từ vườn ươm, vườn thí nghiệm đến những trang trại trồng 



















