Bài 1: Người dân bị xã hội đen đe dọa

Bài 2: Ai “chống lưng” cho côn đồ lộng hành?

(THCL) _ Mặc dù người dân đã gửi đơn thư kêu cứu đến các cơ quan chức năng của huyện, nhưng nhận lại là sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của các cơ quan công quyền huyện Bình Lục. Dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng, có một thế lực nào đó đứng đằng sau “chống lưng” để nhóm giang hồ này mặc sức tung hoành?

Khi người dân bị đe dọa

Theo phản ánh của người dân, để ép các thương lái vào kinh doanh buôn bán trong chợ đầu mối, nhóm người xấu này luôn theo sát để uy hiếp, đe dọa khiến mọi hoạt động sinh hoạt cá nhân và gia đình họ bị đe dọa nghiêm trọng. Gia đình anh Trần Văn Trình, xã Trung Lương (Bình Lục) bị nhóm người này đe dọa sẽ dùng kim tiêm chích vào các con của anh. “Họ không chỉ đe dọa các con tôi, mà ngay như người làm giúp cho gia đình tôi cũng bị nhóm giang hồ này xông vào hành hung vô cớ. Cũng may hôm ấy vợ tôi nhanh trí hô hoán để mọi người tới giúp, chứ không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra”, anh Trình nhớ lại.

Không chỉ đe dọa, uy hiếp người dân sở tại, ngay cả những thương lái từ nơi khác đến mua lợn cũng bị nhóm người này hành hung nếu thương lái đó không vào chợ đầu mối để kinh doanh, mua bán. Theo như người dân cho biết, đã có nhiều thương lái bị chặn đánh dọc đường vì họ mua lợn trực tiếp từ người dân, chứ không thông qua chợ đầu mối. Chính vì điều này mà không ít lần, thương lái bị đám giang hồ đánh cho bầm dập thâm tím hết cả người.

Gần đây nhất, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 8/12/2014, vì không thể chịu được sự o ép, uy hiếp của các đối tượng quá khích, người dân đã mang lợn ra chợ cũ để buôn bán, lập tức bị các đối tượng trên (khoảng 20 người) mang cả bao tải dao, kiếm kéo đến đánh thâm tím mặt anh Nguyễn Đức Nhật (xã Ngọc Lũ) và anh Trần Văn Huy cũng cùng địa chỉ trên. Điều quan trọng là, theo phản ánh của người dân khi xảy ra sự việc, lúc đó cán bộ Công an huyện cũng có mặt, trong đó có Đại úy Nguyễn Trọng Thắng, trinh sát phụ trách địa bàn xã, nhưng không lập biên bản sự việc… sau đó bỏ đi?

Trước thái độ thiếu trách nhiệm của tổ trinh sát có mặt tại hiện trường lúc đó, một người dân bức xúc: “Cán bộ các cấp, làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mà ngân sách nhà nước cũng từ việc thu thuế của dân mà ra. Vậy mà những vụ việc xảy ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, các cán bộ lại thờ ơ đến vậy thì người dân biết tin vào ai?

Vẽ luật “trên trời”?

Sở dĩ thương lái và người dân không muốn vào chợ đầu mối kinh doanh là bởi vì có nhiều lý do như giao thông không thuận lợi, phí dịch vụ cao, tình trạng mất trộm xảy ra thường xuyên… Anh Cù Văn Thành (thương lái) cho biết: “Khi chúng tôi vào chợ mới để buôn bán, BQL chợ thu phí 10.000 đồng/đầu lợn khi vào và 5.000 đồng/đầu lợn khi ra; nếu con lợn nào không bán được, phải để qua đêm sẽ bị thu phí gấp đôi, mà lợn để qua đêm sẽ hao gần chục cân, vì thế, nếu bán lợn trong chợ chúng tôi chỉ có lỗ vốn. Trong khi đó, nếu buôn bán tại chợ cũ thì chúng tôi chỉ phải trả 5.000 đồng/đầu lợn, bất kể là để bao nhiêu ngày”.

Nhiều người dân cho rằng, nếu không vào chợ kinh doanh thì bị giang hồ “xử đẹp”, còn khi mang lợn vào đó buôn bán thì hầu hết bị lỗ vốn. Bà con không biết trông cậy vào ai, chỉ còn biết kêu cứu tới chính quyền các cấp. Tuy nhiên, trước sự an nguy của người dân, chính quyền huyện Bình Lục vẫn tỏ ra thờ ơ? Đơn cử, trường hợp anh Cù Văn Doanh, con bà Lê Thị Thủy ở xã An Nội, bị giang hồ đuổi theo vào tận cổng để chém. Quá sợ hãi trước sự manh động, liều lĩnh của nhóm người này, gia đình bà Thủy gọi điện cho Công an xã và Công an huyện. Tuy nhiên, phải đến 2 giờ sau, Công an xã mới đến và 5 giờ sau Công an huyện mới cử hai cán bộ đến lập biên bản hiện trường, cho dù trụ sở Công an huyện cách nơi xảy ra sự việc chừng 5 cây số.

Liệu có sự  “chống lưng”…?

Trước những bức xúc của người dân, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Trần Xuân Vượng, Chủ tịch UBND xã An Nội, nhưng ông Vượng nói không biết vụ việc này (?!). Khi chúng tôi thắc mắc “sự việc kéo dài cả tháng trên địa bàn, trong khi Công an xã xuống hiện trường xem xét vụ việc, tại sao lãnh đạo xã lại không biết?” thì vị này chống chế: “Việc này thuộc thẩm quyền của cấp trên nên tôi không nắm được. Còn cụ thể, các anh nên xuống làm việc với Trưởng Công an xã vì đồng chí ấy cử người đi”.

Chúng tôi tìm đến UBND huyện Bình Lục làm việc nhằm xác minh thông tin về một số phần tử quá khích ngang nhiên “vác súng” đi đe dọa, ép các tiểu thương ngay trong khuôn viên chợ mới, thì được ông Trần Hữu Hiệp, Chánh Văn phòng UBND huyện cho hay: “Sự việc này, tôi cũng chỉ nghe dư luận thôi, còn cụ thể như thế nào thì tôi không biết, nếu có, chúng tôi sẽ xử nghiêm”. Tuy nhiên, khi liên hệ để được cung cấp thông tin, hình ảnh thì ông Hiệp giới thiệu: “Các anh làm việc với Phó chủ tịch UBND huyện, Lê Anh Tuấn”.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu chìm xuống, chúng tôi đã liên hệ làm việc với Công an huyện Bình Lục để tìm hiểu thông tin. Sau khi được phóng viên cung cấp video hình ảnh đối tượng “vác súng” đi nghênh ngang trong khuôn viên chợ mới, thì ông Đoàn Văn Thanh, Đội trưởng Đội Điều tra hình sự hứa sẽ cho xác minh, điều tra, xử lý. Tiếp tục liên hệ với ông Trần Huy Cường, Phó trưởng Công an huyện Bình Lục thì ông này khẳng định không có xã hội đen nào trên địa bàn, khu vực chợ lợn luôn có trinh sát “nằm vùng” nên xã hội đen đe dọa dân là không có…

Câu hỏi đặt ra: Nếu không có xã hội đen thì tại sao lại có chuyện ngăn cấm người dân buôn bán trên chính mảnh đất mà họ sinh sống? Không có xã hội đen thì ai là người đến nhà họ đe dọa, uy hiếp, đánh dân đến thâm tím cả mặt? Nếu không phải là xã hội đen thì ai là người “vác súng” ngông nghênh trong chợ để đe dọa người dân?... Khi chúng tôi đặt lịch làm việc trực tiếp thì vị này từ chối thẳng thừng: “Không cần gặp báo chí (?!)”.

Phải chăng, đang có một thế lực “vô hình” nào đó đứng đằng sau “chống lưng” cho nhóm giang hồ này lộng hành? Thương hiệu & Công luận tiếp tục cập nhập thông tin để cung cấp cho bạn đọc .

Nhóm phóng viên