Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Bắc Sơn, khoảng 19h30 phút ngày 20/6, em Lỷ Quốc Biển (sinh năm 2013, dân tộc Dao, học sinh lớp 6) đến đơn vị trình báo việc nhặt được một túi xách tại khu vực đập Phình Hồ, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, khoảng 18h30 phút cùng ngày, trên đường đi câu cá từ khu vực đập Phình Hồ trở về nhà ông ngoại tại thôn Phình Hồ, em Biển phát hiện chiếc túi xách bị đánh rơi. Kiểm tra bên trong có 1 hộ chiếu mang tên MO QIANG (sinh ngày 27/3/1983, quốc tịch Trung Quốc), 1 thị thực rời còn thời hạn tạm trú đến ngày 1/7/2026, một chùm chìa khóa gồm chìa khóa nhà, chìa khóa ô tô, chìa khóa xe máy cùng một số tiền nhân dân tệ.
Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, đang trong thời gian nghỉ hè tại nhà ông ngoại, em Biển đã không giữ lại tài sản mà mang toàn bộ đến Đồn Biên phòng Bắc Sơn để bàn giao, đề nghị tìm và trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.
Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã khẩn trương xác minh, rà soát thông tin người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn, đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái kiểm tra thông tin xuất nhập cảnh. Ngay trong đêm, đơn vị đã xác định được chủ sở hữu hợp pháp của số tài sản trên. 
Đến 10h ngày 21/6, tại hội trường Đồn Biên phòng Bắc Sơn, đơn vị đã tổ chức trao trả toàn bộ tài sản cho ông MO QIANG, hiện đang tạm trú tại khu phố Hải Yên 7, phường Móng Cái 3.
Nhận lại đầy đủ giấy tờ và tài sản, ông MO QIANG bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới Đồn Biên phòng Bắc Sơn và em Lỷ Quốc Biển vì nghĩa cử trung thực, trách nhiệm.
Hành động đẹp của cậu học sinh dân tộc Dao không chỉ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng mà còn là tấm gương sáng về lòng trung thực, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ vùng biên giới.
Thiên Trường
























