
Ký ức về những năm tháng chiến đấu ác liệt vẫn còn nguyên vẹn
Năm 1972, chàng trai trẻ Hoàng Quốc Lập, xã Đông Huy, huyện Đông Hưng, khi đó chưa học xong lớp 10 đã viết đơn lên đường nhập ngũ. Với tinh thần yêu nước sâu sắc chàng trai trẻ đã xung phong ra tiền tuyến chiến đấu giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Ông Hoàng Quốc Lập kể lại: “Do lúc nhập ngũ còn trẻ chưa đủ cân nặng, nên tôi được sắp xếp nuôi dưỡng tập trung của từng địa phương trong vòng 1 tháng. Sau đó, được bổ sung vào E8, Quân khu 3, được điều động ra Hải Phòng huấn luyện tiếp tục rèn luyện và được bổ sung vào Trung đoàn 36B, Sư đoàn 308B để chi viện cho chiến trường Quảng Trị.
Tháng 8 năm 1972, đơn vị bắt đầu hành quân đi bộ, ra Hà Tây, qua Ninh Bình rồi vào Thanh Hoá và dừng lại để huấn luyện bổ sung quân. Khi vào đến huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị đơn vị được điều chuyển bổ sung về Sư đoàn 341 đoàn bộ binh Sông Lam làm nhiệm vụ phòng thủ tại bờ Bắc sông Bến Hải huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị đề phòng địch đánh lấn chiếm ra phía Bắc. Đơn vị tiếp tục huấn luyện và sẵn sàng chi viện cho các mặt trận phía Nam.
Đầu năm 1975, đơn vị tôi nhận nhiệm vụ tăng cường cho mặt trận miền Đông Nam Bộ với mục tiêu đi lâu, đi sâu, đi dài, đơn vị hành quân khẩn cấp lên đường vào các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai. Hành quân vào đến nơi, bỏ ba lô xuống là tác chiến ngay. Ở Bình Dương, tham gia chiếm Chi khu Dầu Tiếng huyện Tây Ninh, huyện lị Chơn Thành tỉnh Bình Dương và hành quân về mặt trận Xuân Lộc.
Ngày 9/4, tham gia nổ súng vào thị xã Xuân Lộc – cánh cửa thép Sài Gòn từ ngày 9/4/1975 đến 21/4/1975 đối đầu trực tiếp với Sư đoàn 18 của tướng Lê Minh Đảo và Quân đoàn 3 Nguỵ. Trong quá trình chiến đấu diễn ra rất ác liệt, ngay trong 3 ngày đầu quân số thương vong lên đến hàng nghìn, nhưng với ý chí quyết tâm giải phóng bằng được thị xã Xuân Lộc, ngày 21/4/1975 đơn vị đã làm chủ hoàn toàn và mở toang cánh cửa thép Xuân Lộc và tiến vào Sài Gòn.
Chiều 26/4/1975, đơn vị lại tiếp tục nhận lệnh tham chiến dịch Hồ Chí Minh, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào sân bay Biên Hoà, tiến vào Sài Gòn, Gia Định…
Sau khi giải phóng thành phố Sài Gòn, Gia Định, chúng tôi được lệnh ở lại làm quân quản xây dựng chính quyền, năm 1977 dự kiến điều động vào Quân đoàn dầu khí để phát triển kinh tế. Nghĩ rằng đất nước được hoà bình không kẻ thù nào dám xâm lược đất nước ta, nhưng không biên giới Tây Nam lại tiếp tục có diễn biến ngày càng xấu. Đơn vị tôi được lấy quân ở Thái Bình và bổ sung vào đơn vị và tiếp tục đến biên giới Tây Nam trực tiếp tham gia chiến đấu và giải phóng Campuchia, bản thân tôi đã có 3 năm 5 tháng trực tiếp cầm sung chiến đấu tại chiến trường Campuchia.
Cuối năm 1980, đơn vị được điều động ra phía Bắc đứng chân tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ an củng cố sẵn sàng chi viện cho mặt trận phía Bắc hướng biên giới Nghệ An - Lào. Đến 1983, do vết thương và bệnh tật sức khoẻ giảm sút, tôi được nghỉ chế độ ra quân trở về quê hương.”
Điều khiến ông Hoàng Quốc Lập hãnh diện bởi trong quá trình những năm tháng chiến đấu ác liệt đó, ông đã vinh dự được tham gia vào 2 chiến trường, 2 mặt trận ác liệt là tham gia giải phóng Miền Nam và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Campuchia. Đó cũng là những ký ức những hoài niềm không thể nào quên trong 11 năm 6 tháng gian khổ, khốc liệt tham gia bảo vệ đất nước. Hai lần có mặt tại những giờ phút lịch sử nhất là giải phóng thành phố Sài Gòn, Gia Định vào dinh Độc Lập lúc 12 giờ ngày 30/4/1975 và giải phóng thủ đô Phnômpênh vào năm 07/01/1979.
Khắc ghi và thực hiện lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”
Sau khi trở về quê hương, đến năm 1988, cựu chiến binh Hoàng Quốc Lập xây dựng gia đình. Khắc ghi và thực hiện lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông Lập đã tìm hiểu mọi hướng đi để phát triển kinh tế gia đình. Địa phương quê hương ông xã Đông Phú, đặc thù là một xã thuần nông, nên ông Lập đã đứng lên vay tiền của những người quen để kinh doanh vật liệu bến bãi.
Sau 1 vài năm tích góp vốn liếng, đến năm 2004, Ông đã mạnh dạn thành lập Công ty TNHH 27-7 Tiền Phong do ông làm Giám đốc với chuyên môn là san lấp mặt bằng và xây dựng các công trình dân dụng, giao thông. Với định hướng tạo công việc cho nhiều đồng đội, con em gia đình thương binh liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam.
Sau nhiều năm gây dựng thương hiệu, Công ty TNHH 27-7 Tiền Phong đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Hiện nay, Công ty còn tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động, có thời điểm cao lên tới 400 người.
Trong quá trình đó, năm 2012, khi Thái Bình bước vào giai đoạn tập trung xây dựng Nông thôn mới. Khi tỉnh có chủ trương xã hội hóa đầu tư nước sạch nông thôn, trong đó có nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư nên đã thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia vào chương trình nước sạch. Đặc biệt, khi tận mắt thấu hiểu sự khốn khó của người dân của quê ông trong nguồn nước sinh hoạt, khi sử dụng nước giếng khoan, dẫn đến chưa đảm bảo cho sức khoẻ.

Với mong muốn đóng góp sức lực xây dựng quê hương, bản thân lại vốn có chuyên môn về xây lắp, sau khi nghiên cứu chính sách của Trung ương và của tỉnh thấy phù hợp nên ông Lập quyết định lập dự án đầu tư. Ông còn cùng với 24 doanh nghiệp khác đứng ra thành lập Hiệp hội nước sạch của tỉnh, tiếp tục đóng góp ý kiến về việc ban hành chủ trưởng, chính sách ưu đãi và cơ chế nguồn vốn… Cùng với đó, Ông Lập được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Hội nước sạch Thái Bình.
Tháng 3 năm 2014, Công ty TNHH 27-7 Tiền Phong tiến hành đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch tại xã Đông Huy, huyện Đông Hưng, quê hương. Với công suất 6.500m3/ngày đêm, phục vụ cho 6 xã lân cận. Tổng vốn đầu tư khoảng trên 60 tỷ đồng. Năm 2015, nhà máy nước đã đi vào hoạt động và bắt đầu cung cấp nước sạch cho trên 2.500 hộ dân đầu tiên. Đến nay, nhà máy nước đã nâng công suất lên 10.000m3/ngày đêm, để đáp ứng nhu cầu của 8.000 hộ dân đã đăng ký sử dụng nước sạch.

Ông Hoàng Quốc Lập tâm sự: “Nhà máy nước sạch Đông Huy vốn là sự tâm huyết của cả cuộc đời tôi, nay đã trở thành hiện thực. Để tôi có thể góp một phần sức lực của mình để góp phần xây dựng quê hương, đảm bảo sức khoẻ, nâng cao đời sống của người dân nơi tôi sinh ra. Ước muốn mang lại một điều gì đó cho quê hương đã được thực hiện.
Những nghĩa cử mà người cựu chiến binh như tôi đã tạo dựng ở Công ty TNHH 27-7 Tiền Phong và Nhà máy nước sạch Đông Huy, tuy chưa thể,…. nhưng từ sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thái Bình đã khiến tôi luôn mong muốn có thể làm nhiều điều hơn nữa để góp sức xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển. Tôi đã vinh dự 3 lần đi tham dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu với cách mạng toàn quốc; 3 lần được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc Hội. được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng bằng khen
Dáng người cao, mảnh khảnh, làn da ngăm đen của người cựu chiến binh, dù đã bước sang độ tuổi 60 nhưng ông Hoàng Quốc Lập vẫn đau đáu những dự định và ấp ủ tiếp tục góp sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương nông thôn mới xã Đông Quan (trước đây là 3 xã Đông Phong, Đông Huy, Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng) ngày càng phát triển và tươi đẹp hơn./
Phương Thuý





















