Thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (bên phải) chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Ảnh: Hải Hà.
Thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (bên phải) chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Ảnh: Hải Hà.

Do mưa lớn kéo dài khiến lớp bùn, đất đá trôi xuống, làm lộ thi thể. Khoảng 15h chiều ngày 19/11, trong quá trình tìm kiếm tại khu vực sạt lở núi ở thôn Pứt xã Hùng Sơn, lực lượng cứu nạn đã phát hiện thi thể 1 nạn nhân mất tích nổi trên bề mặt đất đá. Thời tiết tại xã Hùng Sơn từ sáng 19/11 đã bắt đầu nắng trở lại và có gió, giúp mặt bằng đất khu vực sạt lở nhanh khô hơn, thuận lợi cho việc tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

Thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố, trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình và chỉ đạo lực lượng triển khai tìm kiếm.

Bộ CHQS thành phố huy động 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành nhiều tổ công tác, tổ chức tìm kiếm theo từng mũi, từng hướng, bám sát các khu vực nghi có nạn nhân.

Do địa hình dốc đứng, đất đá nhão và tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, lực lượng không thể sử dụng máy móc cơ giới, toàn bộ nhiệm vụ được thực hiện bằng thủ công. Cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau gạt đất, đá, mở rộng khu vực tiếp cận và bảo vệ hiện trường.

Các tổ chuyên môn cũng triển khai chó nghiệp vụ để dò tìm dấu vết xung quanh, đồng thời flycam liên tục bay quét từ trên cao.
Các tổ chuyên môn cũng triển khai chó nghiệp vụ để dò tìm dấu vết xung quanh, đồng thời flycam liên tục bay quét từ trên cao.

Các tổ chuyên môn cũng triển khai chó nghiệp vụ để dò tìm dấu vết xung quanh, đồng thời flycam liên tục bay quét từ trên cao, hỗ trợ khoanh vùng các điểm nghi vấn và phối hợp với lực lượng dưới mặt đất.

Do thi thể đã bắt đầu phân hủy, công tác nhận dạng ban đầu gặp nhiều khó khăn. Theo nhận định ban đầu, đây là thi thể của đàn ông, là 1 trong 3 nạn nhân (2 nam, 1 nữ).

Các lực lượng chức năng đã bảo vệ hiện trường, đưa thi thể ra ngoài và bàn giao cho cơ quan chuyên môn giám định để xác minh danh tính nạn nhân theo quy định.

Tại hiện trường, Thượng tá Trần Kim Tuấn yêu cầu các lực lượng tiếp tục duy trì cảnh giác cao, tuyệt đối an toàn trong quá trình tìm kiếm, đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng mặt đất, chó nghiệp vụ và flycam, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Hiện công tác tìm kiếm trên địa bàn xã Hùng Sơn vẫn đang diễn ra khẩn trương, kiên trì, khoa học, an toàn với quyết tâm sớm hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14/11, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra sạt lở nghiêm trọng.
Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14/11, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Như đã thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14/11, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra sạt lở nghiêm trọng, làm vùi lấp một số chòi ở khu vực rẫy của người dân và vùi lấp hơn 200m đường giao thông ở thôn này.

Thời điểm xảy ra sạt lở ở khu vực trên trời nắng, không có mưa, tuy nhiên một khối lượng lớn đất đá trên núi đổ tràn xuống khiến người dân hoảng sợ.

Theo báo cáo nhanh của Đốn biên phòng Gary (đóng tại xã Hùng Sơn), có khoảng 3 người dân đang đi làm rẫy, nghi bị vùi lấp.

Các trường hợp nghi bị lấp gồm: Ông Zơ Râm Nhô, bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và ông Hốih Zi Nút, (đều ngụ thôn Pứt, xã Hùng Sơn).

Hoàng Hữu Quyết