Một góc hội chợ
Một góc hội chợ "chui"

 Được biết, gần suốt tuần nay tại khu vực cầu Hoà Xuân- ngã ba Thăng Long- Lê Thanh Nghị- Cách Mạng Tháng 8 bỗng dưng mọc lên một loạt lều tạm nhếch nhác như thể trại tạm cư, trong đó bày bán các mặt hàng cây cảnh, đồ gỗ, áo quần, hàng gia dụng… không giấy phép, không được kiểm định chất lượng gây bức xúc cho khách hàng

Hàng đồ gỗ của Công ty Minh Khang Lợi
Hàng đồ gỗ của Công ty Minh Khánh Lợi.

 Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hải, Quận Cẩm Lệ cho biết, nghe nói có hội chợ trên địa bàn, gia đình tôi đến tham quan và định mua một số đồ gỗ trang trí nội thất đón tết. Nhưng khi nhìn thấy đồ gỗ của Công ty Minh Khánh Lợi không kiểm định, không công bố chất lượng, sản phẩm thì không đúng như quảng cáo, chúng tôi đã quyết định về, không dám mua vì sợ tiền mất tật mang!

áo quần bày bán nhếch hác
Áo quần bày bán nhếch nhác

 Từ thông tin của ông Hải cung cấp, chúng tôi đã đặt câu hỏi với ông Nguyễn Hà Bắc- Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, ông Bắc khẳng định “UBND TP Đà Nẵng không hề cho phép một doanh nghiệp nào tổ chức hội chợ ở địa điểm đó vì thành phố có Trung tâm Hội chợ- Triễn lãm. Đây là trách nhiệm và phần hành của Sở Công thương, trong đó có vai trò quản lý nhà nước của UBND quân Hải Châu và UBND phường Hoà Cường Nam”

lều quán tạm bợ, mất trật tự
Lều quán tạm bợ, mất trật tự.

 Phóng viên Thương hiệu & Công luận đã trao đổi với bà Lê Thị Kim Phương- Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng, bà Phương cho biết “Sở Công thương không xác nhận cho phép một công ty nào tên Minh Khánh Lợi tổ chức hội chợ ở địa điểm Thăng Long- Lê Thanh Nghị- Cách Mạng Tháng 8”. Bà Phương hứa sẽ cho kiểm tra làm rõ.

hàng hoá không được kiểm định chất lượng
hàng hoá không được kiểm định chất lượng.

 Từ thực tế trên, chúng tôi đặt câu hỏi, không có cơ quan chức năng nào cho phép nhưng tại sao Công ty Minh Khánh Lợi lại ngang nhiên dựng lều tạm, kêu gọi doanh nghiệp đến tổ chức bán hàng, quảng cáo mời gọi khách hàng, mua bán suốt gần tuần nay mà không hề bị kiểm tra, xử lý.

Đáng nói hơn nữa, địa điểm tổ chức “Hội chợ chui” nằm ngay ngã ba cầu Hoà Xuân, gây ách tắc giao thông, suốt đêm ngày âm thanh quảng cáo, ca nhạc, ánh sáng gây ầm ỉ cả góc phố. Lều dựng thì tạm bợ, nhếch nhác, mất vệ sinh thì không thể nói là không thấy được. Chưa nói đến cơ quan Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng rất gần đó, chưa đầy cây số?.

Văn bản đình chỉ
Văn bản đình chỉ "Hội chợ chui" của UBND phường Hoà Cường Nam.

 Điều đáng nói, là ngày 20/1/2021 qua phản ảnh của người dân, UBND phường Hoà Cường Nam đã kiểm tra, buộc Công ty Minh Khánh Lợi phải tháo dỡ gấp nhưng công ty không chấp hành. Vì vậy, ngày 21/1/2021, một lần nữa UBND phường Hoà Cường Nam đã lập biên bản, yêu cầu ông Phạm Quang Phúc và công ty Minh Khánh Lợi phải chấp hành việc tháo dỡ công trình “Hội chợ chui”, di dời toàn bộ hàng hoá, vật dụng trước ngày 23/1/2021.

Chúng tôi cho rằng việc đình chỉ “Hội chợ chui” là cần thiết, đúng pháp luật. Tuy nhiên cần làm rõ, ai “bảo kê cho phép Công ty Minh Khánh Lợi làm hội chợ không phép. Không thể để một đơn vị không có chức năng được phép tổ chức hội chợ hay bày hàng ra bán ở một địa điểm ảnh hưởng đến giao thông công cộng, lều quán nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị, coi thường pháp luật.  

Minh Tích