Bà Trần thị ngọc thêmBà Trần Thị Ngọc Thêm, nữ trưởng phòng dùng bằng của chị gái để thăng tiến.

Chiều 27/11, tại phiên họp thường kỳ thứ 72, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét trách nhiệm các lãnh đạo có liên quan đến vụ bà Trần Thị Ngọc Thêm (tức Ngọc Thảo, Ái Sa) làm giả hồ sơ để thăng tiến đến chức Trưởng phòng Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy.

Như TH&CL đã đưa tin,vụ việc đã gây bức xúc dư luận trong thời gian qua, bởi bà Thêm chỉ mới học hết cấp 2, nhưng mượn bằng cấp 3 của chị gái rồi đổi tên 2 lần từ Ngọc Thêm thành Ngọc Thảo, Ái Sa để thăng tiến mà vẫn lọt qua vô số “hàng rào kỹ thuật” của các cơ quan ban ngành ở địa phương. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi có đơn tố cáo việc làm gian dối của nữ trưởng phòng này.

Tuy nhiên, theo thông tin từ cuộc họp của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk, tất cả những người có liên quan đều bị… rút kinh nghiệm. Cụ thể, ông Trần Quang Tân - Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, nguyên Đảng ủy viên, nguyên phó trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015- người có thiếu sót, khuyết điểm trong việc thẩm định hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng của quần chúng Trần Thị Ngọc Ái Sa bị rút kinh nghiệm.

Bà Phạm Thị Lan, nguyên trưởng phòng hành chính - Tiếp dân Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tham mưu giúp chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk thực hiện việc quy hoạch, bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Ái Sa giữ chức phó trưởng phòng rồi trưởng phòng quản trị cũng bị rút kinh nghiệm.

Nhà khách ủy banNhà khách tỉnh Đắk Lắk, nơi đầu tiên bà Thảo xin vào làm phục vụ năm 2003

Kiểu kỷ luật bằng hình thức “Rút kinh nghiệm” này trên thực tế chẳng khác nào phủi bụi, bởi nó công nhận những đối tượng phải chịu nhận kỷ luật này vừa nhận được “một bài học quý báu từ kinh nghiệm thực tiễn”. Để rồi sau đó, họ sẽ có những bước trưởng thành vượt bậc trong tương lai.

Thiết nghĩ, một thực tế, nhiều cơ quan công quyền ở các địa phương không xem dư luận ra gì, vụ việc dù bức xúc đến đâu, làm mất lòng tin của người dân đến đâu, họ cũng dễ dàng hóa giải bằng sợi chỉ dà vô tận: Chỉ rút kinh nghiệm…?

*Vào năm 1999- 2002, bà Thảo làm việc ở Xí nghiệp Chế biến cà phê của Công ty Xuất nhập khẩu 2 tháng 9.

 Từ năm 2005-2011, bà Thảo xin vào làm kế toán ở Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk - lúc này bà Thảo đã lấy tên Trần Ngọc Ái Sa và có bằng trung cấp kế toán rồi học lên bằng đại học kế toán.

Tháng 10/2009, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp nhận bà Thảo về làm kế toán ở Phòng quản trị của Văn phòng Tỉnh ủy.

Trong vòng 3 năm từ nằm 2013-2016, bà Thảo với tên giả là Ái Sa lần lượt được bổ nhiệm qua chức vụ Phó phòng và Trưởng phòng Hành Chính - Quản trị.

                                                                                                                                                              Hoàng Nguyên