THCL Có những đứa trẻ vùng cao tại Hòa Bình vẫn phải học trong lớp học bằng lá… Có những đứa trẻ vẫn ước mơ một lần được học tiếng Anh… Hãy cùng CHẠM và đêm nhạc MỘT GIỜ RƯỠI tiếp bước cho các em đến trường thông qua các hoạt động thiện nguyện.
Có một ngôi trường nhỏ nằm ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình chỉ có vỏn vẹn 23 học sinh. Ngôi trường nhỏ chỉ là vài tấm vách được đan thô sơ bằng lá, dựng lên bằng những cây tre mỏng manh. Trời nắng to, lũ trẻ cũng chẳng có nổi một chiếc quạt máy để học. Trời mưa, thỉnh thoảng lại có đôi ba chỗ dột, lũ trẻ chỉ biết nhìn nhau chẳng thể làm được gì khác. Cơ sở vật chất thiếu thốn là thế, nhưng 23 đứa trẻ chẳng bao giờ bỏ học. Vì con chữ, hàng ngày lũ trẻ vẫn đều đặn đến lớp. Những môn học văn thể mỹ, mỗi tuần chỉ có 1 giáo viên trên xã về dạy, chúng vẫn thường hỏi cô giáo những câu hỏi vô tư, nhưng cũng thấm lắm: “Cô ơi, bao giờ tụi con được học tiếng Anh”.
Lớp học đơn sơ của điểm Trường Chi Rằng
Một mùa đông rét mướt lại đến, cái rét vùng cao càng rét buốt hơn. Chẳng có thể hình dung được những tấm vách đơn sơ kia có thể ngăn được những cơn gió lạnh tê tái hay không? Chỉ thấy lũ trẻ vẫn hồn nhiên bảo “trời nắng thì nóng, trời rét thì lạnh buốt lắm chú ạ”. Những câu nói ấy, như cứa vào những đứa trẻ sinh ra no đủ như chúng tôi cảm thấy chạnh lòng. 23 đứa trẻ hầu hết là người dân tộc thiểu số, trong đó có 20 đứa nhỏ là hộ nghèo, còn 3 đứa là hộ cận nghèo. Cái đói, cái rét cứ bủa vây từ năm này qua năm khác. Mơ ước về một mái trường đầy đủ hơn chẳng biết bao giờ trở thành sự thật.
Lũ trẻ cái áo chẳng lành, cái quần vài ba chỗ rách. Nhưng vì ước mơ và hoãi bão, chúng vẫn chăm học, vẫn hồn nhiên và vô tư lắm. Mặc kệ ngoài kia, mùa đông rét buốt đang đến rất gần. Ngôi trường nhỏ đó có cái tên dụng dị: Điểm Trường Chi Rằng, một trong 8 điểm trường của Trường Tiểu học Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
Với mong muốn có một cái Tết no ấm cho em, dự án thiện nguyện CHẠM của các bạn sinh viên đến từ Trường ĐH Ngoại thương - Hà Nội đã xây dựng 1 đêm nhạc mang tên “MỘT GIỜ RƯỠI” để gây quỹ cho các em nhỏ. Ngoài hoạt động âm nhạc, đêm nhạc còn tổ chức bán một số mặt hàng như mũ, khăn len. Bên cạnh đó, cũng dựng hòm quyên góp để những mạnh thường quân có thể ủng hộ, mang đến cho em nhỏ những món quà nhỏ khi không khí Tết đang đến rất gần.
Với sự tham gia của rất nhiều ban nhạc, nghệ sỹ quen thuộc với các bạn trẻ, như: HUB Band; The Veranda Band – Hàng Hiên Hội; The Children Band; Xanh 8+1 Ban; BUBBLINE Band; Bùi Minh Hoàng - Á quân cuộc thi Ams’ Got Talent Season 5; Lê Quỳnh Anh – Quán quân Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng của ĐH Ngoại Ngữ, ĐHQGHN ULIS STAR 2016. Đêm nhạc là sự kết hợp giữa 2 thể loại rock và indie, hứa hẹn đem đến cho các bạn khán giả một không gian nghệ thuật ý nghĩa và độc đáo.
Hãy cùng CHẠM tiếp bước những giấc mơ cho 23 em nhỏ tại trường TH Cao Sơn, để các em có một cái Tết ý nghĩa và hạnh phúc. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tới 22h tại Tầng 2 Hanoi Rock City, 27 Ngõ 52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.
Quang Nam