Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 8h ngày 4/7, anh Nguyễn Mạnh Hưng (sinh năm 1983) cùng 2 người con là Nguyễn Mạnh Hà (sinh năm 2003) và Nguyễn Minh Hùng (sinh năm 2007) trú tại thôn Plei Bai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, đang ở dưới bếp để nấu ăn thì bất ngờ phần đầu dây dẫn gas bị bật ra phun thẳng khí gas và lửa vào người của 3 cha con khiến anh Hưng bị bỏng gần hết người, còn 2 người con thì bị bỏng hết phần chân.

Gia Lai: Bật dây dẫn bình gas, 3 cha con bị bỏng nặng - Hình 1

Ba cha con anh Hưng đang được điều trị tại Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai

Sự việc diễn ra quá nhanh nên anh Hưng và 2 người con không kịp chạy thoát thân. Nghe tiếng kêu cứu của chồng, vợ anh Hưng chạy ra và ngay lập tức truy hô hàng xóm cùng đưa lên Trạm Y tế huyện Phú Thiện để sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai để điều trị do vết bỏng quá nặng.

Ngày 5/7, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai cho biết, hiện sức khỏe của 2 cháu Nguyễn Mạnh Hà và Nguyễn Minh Hùng đã ổn định, các cháu đã ăn uống bình thường. Riêng anh Hưng vẫn sốt cao, bị bỏng gần 70% bề mặt da trên cơ thể, nhiều vết bỏng đã sưng tấy, nổi bóng nước.

Gia Lai: Bật dây dẫn bình gas, 3 cha con bị bỏng nặng - Hình 2

Anh Hưng bị bỏng toàn thân

Chị Nguyễn Thị Tâm (chị gái của anh Hưng) cho biết, khoảng 8h30, chị nhận được tin thì chạy đến nhà Hưng. Thấy em mình và mấy đứa cháu bị lửa táp đen toàn thân và bỏng nặng, chị đã cùng hàng xóm đưa đi bệnh viện để cấp cứu. Sau khi điều trị thì 2 đứa cháu đã đỡ, nhưng anh Hưng bị bỏng toàn thân. Do hít phải khí gas nên anh Hưng khó thở và đau phần ngực, bụng. Sắp tới, nếu tình trạng anh Hưng không đỡ thì gia đình sẽ đưa đi TP. Hồ Chí Minh để chữa trị.

Kim Yến