Các em học sinh bản Cha Nga đi bộ men sườn núi rồi kết hợp xuồng máy vượt thác để đến trường.
Các em học sinh bản Cha Nga đi bộ men sườn núi rồi kết hợp xuồng máy vượt thác để đến trường. (Ảnh cắt từ clip)

Bản Cha Nga là nơi sinh sống của 94 hộ dân đồng bào Thái, nằm sát biên giới Việt – Lào. Đây được coi là một trong những vùng khó khăn nhất của xã Mỹ Lý với nhiều “không”: không điện lưới, không sóng điện thoại, không đường ô tô. Cuộc sống của bà con vì thế luôn đối mặt với thiếu thốn, đặc biệt là việc chăm lo học tập cho con em.

Trước đây, học sinh bậc THCS và THPT đều phải xa gia đình, ở lại trường nội trú hàng tháng trời mới được về thăm nhà. Sau đợt mưa lũ cuối tháng 7/2025, khó khăn càng chồng chất khi 36 hộ dân mất trắng nhà cửa, điểm trường tiểu học và mầm non trong bản cũng bị lũ cuốn trôi. Con đường duy nhất có thể đi xe máy từ bản ra trung tâm xã bị xóa sổ, buộc người dân phải đi bộ men sườn núi, kết hợp xuồng máy vượt thác, mất 3-4 tiếng mới đến nơi.

Các em học sinh lên xuồng máy rồi vượt thác để đến kịp tựu trường.
Các em học sinh lên xuồng máy rồi vượt thác để đến kịp tựu trường. (Ảnh cắt từ clip)

Trong điều kiện ấy, việc đưa con em trở lại trường là cả một nỗ lực lớn. Ông Lương Văn Nhưn, Trưởng bản Cha Nga, chia sẻ: “Sáng nay, 43 học sinh của bản đã được phụ huynh và ban quản lý đưa ra trung tâm xã Mỹ Lý và Mường Xén để kịp dự lễ khai giảng. Hành trình rất vất vả, nhiều đoạn đường phải có người lớn dìu dắt các cháu mới đi qua được. Nhưng chúng tôi luôn động viên các con phải quyết tâm học tập để thay đổi cuộc sống.”

Theo kế hoạch, các em THPT sau khi ra tới Mỹ Lý sẽ tiếp tục thuê xe máy đi thêm 70 km về thị trấn Mường Xén để theo học. Trong khi đó, học sinh tiểu học và mầm non tạm thời được bố trí học tại nhà văn hóa bản.

Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, cho biết, điểm trường chính ở bản Xằng Trên đã bị lũ xóa sổ, nhà trường phải điều động giáo viên xuống các bản, tận dụng nhà văn hóa để duy trì việc dạy và học.

Con đường đến lớp của học trò Cha Nga còn nhiều gian nan, nhưng bằng quyết tâm và sự chung tay của gia đình, thầy cô, các em vẫn được tiếp thêm động lực để tiếp tục hành trình chinh phục con chữ, nuôi dưỡng ước mơ nơi vùng biên giới xa xôi.

Lê Quyết