Trong suốt tuần qua, học sinh ở nhiều lớp đã chủ động lên ý tưởng, phân công nhiệm vụ và hoàn thiện từng mảng trang trí. Nhờ sự chuẩn bị sớm, các lớp học sáng 20/11 không còn cảnh vội vàng chỉnh sửa, mà thay vào đó là sự chỉn chu, gọn gàng. Từng chi tiết nhỏ từ hoa giấy, thiệp viết tay đến những khung ảnh kỷ niệm đều được sắp xếp hài hòa, tạo cảm giác ấm áp ngay khi bước vào.

Tại một số lớp, học sinh vẫn tranh thủ buổi sáng để chỉnh lại vài chi tiết nhỏ: Treo thêm một chiếc thiệp, dán lại góc hoa bị lệch hoặc đặt thêm bình hoa giấy trên bàn giáo viên. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, thể hiện sự quan tâm của các em đối với không gian học tập và đối với thầy cô trong ngày đặc biệt.
Nhiều giáo viên cho biết, việc trang trí sớm giúp học sinh chủ động hơn, đồng thời mang lại sự hài hòa cho lớp học trong cả tuần lễ hướng tới 20/11. Quan trọng hơn, quá trình này tạo cơ hội để học sinh làm việc nhóm, trao đổi ý kiến và thể hiện khả năng sáng tạo. Với các em nhỏ, đây cũng là cách để học về lòng biết ơn một cách gần gũi và tự nhiên.
Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng đồng hành tích cực trong hoạt động này. Một số phụ huynh hỗ trợ vật liệu trang trí, góp ý bố cục và cổ vũ tinh thần cho các con. Nhờ vậy, mỗi lớp học đều mang màu sắc riêng, vừa đúng chủ đề 20/11, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết của tập thể lớp. 
Ở nhiều trường, hoạt động trang trí còn được kết hợp với cuộc thi “Lớp học thân thiện”, “Góc tri ân thầy cô”, tạo động lực để từng lớp thể hiện sự sáng tạo. Điều này khiến lớp học không chỉ đẹp mắt mà còn chứa đựng nhiều thông điệp về sự tôn trọng và lòng biết ơn.
Trong không gian sáng nay, nhiều thầy cô bày tỏ sự xúc động khi bước vào lớp. Những món đồ trang trí tuy giản dị nhưng cho thấy sự chăm chút và tình cảm của học sinh gửi gắm trong từng chi tiết nhỏ. Chính sự chuẩn bị từ nhiều ngày trước đã giúp ngày 20/11 trở nên trọn vẹn, ấm áp hơn.
Minh Thắm























