Một nhân chứng gần hiện trường cho biết, khoảng 9 giờ sáng mọi người nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà đang xây dựng ở trên, khi mọi người chạy đến thì phát hiện ông Nghiêm nằm bất động trên vỉa hè trước cửa ngôi nhà, trong nhà là chiếc thùng phuy bẹp dúm.
Tại hiện trường, chiếc thùng phuy màu xanh bên ngoài còn in hình lô gô Petrolimex bẹp dúm, nắp trên đã bật tung ra ngoài. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Nghiêm đang ngồi uống nước chè trước cửa công trình xây dựng đang hoàn thiện, ông Nghiêm là bảo vệ cho công trình nhà xây kinh doanh của gia đình bà Bùi Thị Hồng Ngọc.
Được biết, sáng nay nhóm thợ thi công có sử dụng thùng phuy cũ để nấu nhựa đường xử lý chống thấm cho ngôi nhà. Trong lúc một người thợ cắt thùng phuy loại 200 lít thì bất ngờ thùng phuy kích nổ, nắp thùng phuy đã bắn đập vào người khiến ông Nghiêm chết tại chỗ.
Nhận được trình báo công an quận Ngô Quyền đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệp tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.
Nhật Minh