
Dự buổi lễ có các đồng chí: Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Phạm Văn Thép, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố cùng đông đảo giáo viên, học sinh tiêu biểu và Nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm của những ngày đầu xuân, các đại biểu đã thành kính thực hiện nghi lễ dâng hương, tưởng nhớ Trạng nguyên Lê Ích Mộc bậc đại khoa triều Lê. Ông được tôn vinh là người con ưu tú, trí giả tiêu biểu cho tinh thần vượt khó và học tập thành tài của quê hương Hải Phòng.

Tiếng trống khai bút vang lên giữa không gian linh thiêng của khu tưởng niệm đã chính thức mở ra một mùa xuân mới của tri thức và khát vọng. Những nét chữ đầu tiên được khởi bút không chỉ là biểu tượng của sự may mắn, hanh thông trong học tập, công tác mà còn gửi gắm mong ước về một năm mới quốc thái dân an, thành phố ngày càng phát triển thịnh vượng.

Phát huy truyền thống của vùng đất Trạng, tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tiến hành biểu dương và trao thưởng cho các giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2025 – 2026. Đây là sự ghi nhận kịp thời đối với những nỗ lực rèn luyện của thầy và trò các nhà trường trên địa bàn và khu vực lân cận, đồng thời khích lệ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong kỷ nguyên mới. 
Lễ Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là một nét đẹp văn hóa tâm linh mà còn khẳng định cam kết của Đảng bộ và chính quyền địa phương trong việc ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo, coi đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng con người mới và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Ngay sau nghi thức khai bút, đông đảo học sinh và nhân dân đã tham gia xin chữ đầu xuân, tạo nên không khí ngày hội văn hóa rộn ràng, giàu bản sắc tại quê hương Trạng nguyên Lê Ích Mộc.
Quỳnh Nga (t/h)
























