Siêu thị BigC Hải Phòng sáng nay 7/3 (Ảnh: PV)
Trong số những người tiếp xúc gần với bệnh nhân có 1 người là bố bệnh nhân, ông N.K.T quê quán Phù Ninh, Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng. Ông N.K.T là bố của bệnh nhân lên Hà Nội thăm con gái, hiện tình trạng của ông N.K.T bình thường. Ông T và lái xe riêng đã được đưa đi cách ly tại Khoa bệnh nhiệt đới tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng.
Theo thông tin từ huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, ngay trong đêm 6/3, 16 trường hợp từng tiếp xúc gần với ông Ng.K.T. (bố đẻ của bệnh nhân N.H.N dương tính với Covid-19 tại Hà Nội) được chính quyền cách ly tại gia đình.
Siêu thị Metro sáng nay 7/3 (Ảnh: PV)
Trước thông tin bố đẻ của bệnh nhân mắc Covid 19 là người Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng đã tiếp xúc với lái xe riêng và 16 người khác. Lo ngại về tình trạng dịch bệnh bùng phát người dân đổ xô đi mua lương thực dự trữ. Theo quan sát của phóng viên tại một số chợ dân sinh 9 giờ sáng đã hết sạch.
Chị M.M.H chia sẻ: "9 giờ sáng, tôi đi chợ Cột đèn chỉ mua được 1 khoanh giò và 20 gói mì tôm. Lo ngại vì không có thực phẩm ăn trong ngày, tôi qua siêu thị Metro nhưng hầu như các thực phẩm thiết yếu đều hết. Lượng người mua đông không kể xiết, nếu mua được thì xếp hàng đợi thanh toán cũng phải đến chiều".
Tại siêu thị BigC, lúc 9 giờ sáng, các mặt hàng như thịt lợn, thịt bò,.. hết sạch, người mua chen lấn để mua hàng. Trong số đó có cả phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ nhưng lại không đeo khẩu trang.
Thịt tại các siêu thị hết sạch (Ảnh: PV)
Hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm của bố bệnh nhân ông N.K.T và lái xe. Trong lúc này người dân cần bình tĩnh, theo dõi thông tin từ những nguồn chính thống, yên tâm, tin tưởng vào cơ quan chức năng. Không nên hoang mang, hoảng loạn, lan truyền, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và không nên ồ ạt đi mua đồ dự trữ tại cơ hội cho gian thương tăng giá bán. Sẽ không có con virus nào chiến thắng được tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm. Việt Nam sẽ thắng dịch!!!
QNga