Từng là một chàng trai có thành tích học tập đáng nể, Tuấn Anh đang chuẩn bị cho một tương lai đầy hứa hẹn thì một tai nạn bất ngờ vào ngày 19/5/2013, đã khiến cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác. Nhưng cũng chính từ biến cố ấy, Tuấn Anh đã viết nên hành trình đặc biệt của nghị lực, của ý chí kiên cường và khát khao cống hiến. Hành trình ấy được kể lại trong Trạm yêu thương, chủ đề “Mình vì mọi người” trên kênh VTV1.

Nguyễn Tuấn Anh đã viết nên hành trình đặc biệt của nghị lực, của ý chí kiên cường và khát khao cống hiến
Nguyễn Tuấn Anh đã viết nên hành trình đặc biệt của nghị lực, của ý chí kiên cường và khát khao cống hiến

Tai nạn xảy ra khi Tuấn Anh đang là sinh viên năm cuối của Đại học Khoa học Huế. Trong một chuyến đi đến phòng thí nghiệm để cấy mẫu vật, anh không may gặp mưa đá và lốc xoáy. Một nhành cây phượng cổ bất ngờ gãy, rơi trúng phần lưng khiến anh bị gãy cột sống đoạn T11, T12 và gãy 4 xương sườn. Xương sườn gãy đâm vào phổi gây tràn dịch màng phổi, tổn thương cột sống nghiêm trọng đã khiến anh liệt hoàn toàn hai chi dưới.

Là dân chuyên sinh, Tuấn Anh hiểu rất rõ tình trạng của mình. Không chối bỏ thực tại, anh chọn cách chấp nhận và thích nghi, từng bước học cách sống tự lập để không trở thành “gánh nặng” cho gia đình và xã hội. Chỉ ít lâu sau tai nạn, Tuấn Anh đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp và nhận tấm bằng kỹ sư loại giỏi.

Tuấn Anh không dừng lại ở việc tự chủ cho bản thân mà còn muốn đóng góp cho cộng đồng. Năm 2018, anh đồng sáng lập Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam, nơi kết nối những người cùng hoàn cảnh, lan tỏa tinh thần tích cực và chia sẻ kinh nghiệm vượt qua nghịch cảnh. Là một người yêu lan, Tuấn Anh tìm thấy niềm vui khi được tự tay ươm mầm, chăm sóc từng chậu hoa - giống như chính anh đang nuôi dưỡng hy vọng từ mảnh đời tưởng chừng đã gãy đổ.

Trong chương trình Trạm yêu thương, Nguyễn Tuấn Anh xuất hiện và chia sẻ những góc khuất xúc động trong hành trình suốt hơn một thập kỷ vượt qua biến cố. Câu chuyện về ngày định mệnh năm ấy, ký ức về cảm giác bất lực ban đầu, những ngày luyện tập gian khổ, và cả niềm hạnh phúc khi được sống có ích trở lại, tất cả được tái hiện đầy cảm xúc.

Đặc biệt, Tuấn Anh vừa trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Úc. Anh mang theo ước mơ lớn: vận dụng tri thức để góp phần giải quyết những bất cập trong chính sách dành cho người khuyết tật, và từng bước cải thiện việc thực thi chính sách trong đời sống thực tế. Sự xuất hiện của chị Nguyễn Thuỷ Châu - người bạn cùng du học với Tuấn Anh tại trường quay của Trạm yêu thương đã mở ra nhiều câu chuyện về nghị lực phi thường của chàng trai 8X nơi đất khách.

Một bất ngờ xúc động cũng diễn ra tại trường quay - món quà từ Trạm yêu thương tiếp thêm động lực cho Tuấn Anh trên hành trình “mình vì mọi người”.

Minh Anh