Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tiến Đạt (Huế) hoạt động nghĩa tình - Hình 1

HTX Tiến Đạt ủng hộ bệnh nhân nghèo

Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tiến Đạt (Huế) hoạt động nghĩa tình - Hình 2 

Đây là tấm lòng của tất cả thành viên HTX

Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tiến Đạt (Huế) hoạt động nghĩa tình - Hình 3 

Hỗ trợ hộ nghèo ở phường An Đông - TP. Huế

Được biết, HTX Tiến Đạt từ 50 xe năm 2014, đến nay đã phát triển lên hơn gấp đôi, với 110 xe, bao gồm nhiều loại hình xe khách, xe du lịch, xe tải... Đơn vị đang vận chuyển trên nhiều luồng tuyến nội tỉnh, trong nước, quốc tế; nộp ngân sách nhà nước từ vài trăm triệu đồng trước kia, năm 2017 nộp trên 1,3 tỷ đồng.

Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tiến Đạt (Huế) hoạt động nghĩa tình - Hình 4

                                                                     Thăm và hỗ trợ bệnh nhân nghèo

Ông Dương Thanh Xu, Trưởng ban Kiểm soát HTX bộc bạch: "HTX Tiến Đạt là một tập thể đoàn kết, các thành viên HTX rất có nghĩa, có tình. Mỗi hành khách đi trên xe Tiến Đạt, chính là người góp phần đóng góp vào cái nghĩa, cái tình ấy!".

Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tiến Đạt (Huế) hoạt động nghĩa tình - Hình 5

                                                                                               

Nhớ lại, lúc Thương hiệu & Công luận (VP Huế) mới đặt vấn đề hỗ trợ cháu bé Đặng Văn Toàn 4 tuổi, gia đình quá nghèo, bị bệnh xương thủy tinh đang nằm điều trị ở Bệnh viện Y Dược Huế. Anh Lê Nam, Giám đốc liền đề nghị họp Hội đồng quản trị và thống nhất chi hỗ trợ 5.000.000 đồng. Mọi việc giải quyết ngay chỉ trong buổi sáng. Tháp tùng theo đoàn, tôi cũng ứa nước mắt khi chị Ta Inh Thị Chánh (người dân tộc Rắc Lây), mẹ cháu Toàn mới nói xong lời cám ơn đã vội chạy đi nộp tiền ngay để kịp cứu cháu bé vì chi phí thuốc men ngày cả triệu đồng…

Lần khác, nghe tin một mẹ già đơn thân ở Quảng Ngãi ra điều trị bệnh tim ở bệnh viện Trung ương Huế, bác sỹ chỉ định mổ gấp vì tim đã suy, mạch đã nghẽn… Mẹ thì tay không, chồng con không có, sống với cháu họ xa nhưng cũng nghèo.. Thế là HTX Tiến Đạt cử người đi liền, ủng hộ 2 triệu đồng… Như bạn Hồ Anh Kiệt (TP. Huế) nói: “Cám ơn lắm, tấm lòng thiện nguyện của HTX Tiến Đạt. Dù tiền không nhiều, nhưng cái tâm của HTX thì không ai mà đo đếm được…”. 
Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Nam, Giám đốc HTX cho biết, tiền là của các thành viên đóng góp qua “thùng từ thiện” của HTX. Sự đóng góp là hoàn toàn tự nguyện và nguồn tiền này mỗi năm có đến mấy chục triệu đồng, lãnh đạo HTX luôn sử dụng đúng mục đích là hỗ trợ, cứu giúp người nghèo, bệnh nhân gặp khó khăn, không nơi nương tựa…

Riêng năm 2017, HTX đã chi gần 40 triệu đồng, chưa kể sự hỗ trợ thêm của những cá nhân để trao quà, hỗ trợ người nghèo ở một số phường, xã trên địa bàn tỉnh; đóng góp quỹ người nghèo của Liên minh HTX, UBMT TP. Huế, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, hỗ trợ bệnh nhân nghèo… Chưa kể đến nhiều hoạt động khác như tổ chức hiến máu nhân đạo; hỗ trợ xe máy trong các hoạt động xã hội, đám tang, vận chuyển quà ủng hộ lũ lụt…

Trần Minh Tích