Ngày 8/12, PV nhận được phản ánh của chị Huỳnh Thị Thái B. (SN 1989, trú ở kiệt 179, đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP. Huế) về việc con gái mình xuất hiện nhiều vết thương sau khi đi giữ trẻ tại một nhà trẻ tư nhân.

Huế: Công an vào cuộc vụ cháu bé 16 tháng tuổi nghi bị bạo hành tại nhà trẻ tư nhân - Hình 1

Sau khi đón con từ nhà trẻ về, gia đình phát hiện cháu có nhiều biểu hiện bất thường, kèm theo những dấu vết bầm tím trên cơ thể

Theo chị B. vào sáng ngày 6/12, con gái Nguyễn Ngọc Bảo V. (SN 2016) được gia đình đưa đến nhà giữ trẻ tư nhân tại số 13, kiệt 50, đường Phạm Thị Liên trong tình trạng bình thường, vui vẻ. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, khi đón cháu V. về, chị thấy cháu có biểu hiện la khóc, sợ sệt.

Khi vệ sinh cho cháu, chị B. phát hiện phần đùi sát bộ phận sinh dục và lưng cháu xuất hiện vết bầm đỏ dài. “Tối hôm đó, cháu cứ quấy khóc ban đêm. Gia đình đã gọi cho chủ nhà giữ trẻ, nhưng người này chối không có chuyện đánh cháu”, chị B. cho biết.

Ngày 8/12, có mặt tại nhà chị B., PV ghi nhận khi thấy người lạ, cháu V. bỏ chạy và la khóc.

Huế: Công an vào cuộc vụ cháu bé 16 tháng tuổi nghi bị bạo hành tại nhà trẻ tư nhân - Hình 2

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu V.

Chị B. cho biết, thấy cháu cứ hoảng loạn và sợ sệt nên gia đình tạm thời cho cháu ở nhà để chăm sóc. Đồng thời, theo quan sát, phần đùi của cháu V. vẫn còn dấu bầm tím.

Chị B. cho hay, vợ chồng chị gửi cháu V. tại nhà giữ trẻ này mới được 3 tháng và tại đây một ngày giữ khoảng 15-20 cháu. “Gia đình đã trình báo sự việc cho Công an phường Kim Long và đã được phía công an mời lên làm việc lấy lời khai”, chị B. nói.

Trao đổi với PV, một cán bộ công an phường Kim Long xác nhận nắm được thông tin sự việc và đã chuyển hồ sơ cho Công an TP. Huế thụ lý, điều tra làm rõ.

Nguyễn Quốc