Tại buổi phóng vấn chuẩn bị cho sự kiện Nelson trong tuần này, Ian Poulter nhấn mạnh, không muốn đề cập đến vấn đề xẩy ra hôm chủ nhật tuần trước và anh cũng không quan tâm, và không muốn đổ thêm dầu vào lửa.
Được biết, anh cảm thấy không vui sau khi đọc những bình luận trên Twitter mà nhà phân tích Golf Channel Brandel Chamblee cho rằng anh không chơi để giành chiến thắng và anh cũng không làm được điều đó.
Poulter khẳng định: “ tôi chơi để chiến thắng, chấm dứt mọi câu chuyện.”
Mặc dù, anh không thể đuổi kịp được Si Woo Kim trên sân TPC Sawgrass nhưng vị trí thứ 2 giúp anh kiếm tấm vé tham dự trong năm tới.
Anh đã gần như mất thẻ PGA Tour nhưng sau đó kiếm lại được nhờ Brian Gay và kỹ năng nhảy từ vị trí 197 xuống 80 trên bảng xếp hạng thế giới sau Players.
Anh chia sẻ: lên một kế hoạch là điều khó khăn nhất mà anh phải làm, không biết sẽ chơi ở đâu, hay có tham gia hay không. Dĩ nhiên sự thay đổi trong nhiều tuần có nghĩa anh đang chuẩn bị lên kế hoạch cho thời gian sắp tới, mặc dù không có cơ hội tranh tài tại 2 sự kiện Major nhưng anh vẫn có thể tham dự sự kiện này trong vài tuần tới.
Với Poulter, đây là lần thứ 5 tranh tài tại sự kiện Nelson và trước đó chỉ 2 lần vượt qua vòng lát cắt. Tuần này, anh hy vọng có thể đạt được thành tích tốt nhất để hướng tới sự kiện BMW PGA Championship diễn ra ở Anh vào tuần tới.
Giang Trần – An Du