
Em Bích Trâm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai chị em Bích Trâm hiện đang sống nương nhờ ông bà ngoại đã gần 80 tuổi, tuổi cao, sức yếu, thường xuyên đau ốm. Bốn con người thuộc hai thế hệ cùng sinh hoạt trong căn nhà thuê nhỏ, nằm sâu trong một con hẻm ở thành phố Phú Thuỷ.

Hằng ngày, ngoài thời gian đến trường, Bích Trâm và em trai còn phải bán vé số, nhặt ve chai để kiếm thêm thu nhập. Những đồng tiền ít ỏi thấm đẫm mồ hôi không chỉ giúp trang trải chi phí sinh hoạt mà còn nuôi dưỡng ước mơ được tiếp tục đến trường của hai chị em.

Dù hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, em Bích Trâm luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, là học sinh chăm ngoan, giàu nghị lực, được thầy cô và bạn bè yêu mến.Nhằm tiếp tục đồng hành, tiếp sức cho em Bích Trâm trên con đường học tập, Chương trình “Hoa cúc trắng – Tiếp bước đến trường” đã kết nối, vận động sự chung tay hỗ trợ của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tổng số tiền vận động và trao tặng cho em Bích Trâm hơn 69 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Ga la 20 năm “Hành trình từ trái tim” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng hỗ trợ 3 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 13 triệu đồng; Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng 1 triệu đồng; Hội Khuyến học tỉnh 3 triệu đồng; Hội Thiện nguyện Lan tỏa yêu thương 3 triệu đồng, cùng nhiều khoản đóng góp ý nghĩa khác. 
Toàn bộ số tiền hỗ trợ được lập sổ tiết kiệm, trở thành hành trang thiết thực giúp em Bích Trâm yên tâm học tập, hoàn thành chương trình THPT và từng bước hiện thực hóa ước mơ bước vào giảng đường đại học.

Được biết, em Nguyễn Thị Bích Trâm là bông cúc trắng thứ 222 được chở che, tiếp sức bởi những tấm lòng nhân ái trong suốt 23 năm hành trình đầy ý nghĩa của Chương trình “Hoa cúc trắng – Tiếp bước đến trường”.
Hoàng Phương (t/h)


























