Tại các điểm thi, bên cạnh lực lượng công an, y tế, đoàn viên thanh niên, còn có sự hiện diện thầm lặng của các doanh nghiệp địa phương. Không biểu ngữ, không giới thiệu rầm rộ, họ góp mặt như những “người bạn đồng hành” giản dị mà đầy trách nhiệm.

Từ sớm, mưa lớn khiến không khí tại các điểm thi trở nên ẩm ướt, trơn trượt, phụ huynh sốt ruột, thí sinh vội vã...Trong cơn mưa xối xả ấy, hình ảnh những chiếc ô được giơ lên đúng lúc, những bàn tay chìa ra dắt học sinh qua đoạn ngập, những suất bánh mì, hộp sữa được phát tận tay… đã trở thành điểm sáng giữa thời tiết u ám.
Tại điểm thi Trường THPT số 2 Lào Cai, một chiếc bàn nhỏ dựng tạm bên lối vào trở thành "trạm dừng chân" cho các thí sinh và tình nguyện viên. Dưới tán cây, những chai nước, bánh mì, cây bút, hộp sữa… được chuẩn bị chu đáo từ trước. Người trao không cần ai cảm ơn, người nhận cũng không ngần ngại – bởi tất cả đều xuất phát từ lòng sẻ chia.

Giữa màu áo xanh tình nguyện, có thể thấy bóng dáng các cán bộ, nhân viên đến từ doanh nghiệp địa phương, lặng lẽ hòa mình vào đội hình tiếp sức. Không cần nhắc đến tên, họ phát nước, che ô, cười động viên sĩ tử bằng cử chỉ nhẹ nhàng mà ấm áp. Một ánh mắt, một cái vỗ vai cũng đủ để tiếp thêm sự vững vàng cho các em trong buổi sáng thi đầy áp lực.
Chia sẻ với phóng viên, đại diện Hyundai Lào Cai (thuộc Công ty Cổ phần Thành An Lào Cai) – doanh nghiệp đã ba năm liên tiếp tổ chức hoạt động tiếp sức mùa thi – cho biết: “Chúng tôi tin rằng những điều nhỏ bé, nếu được làm bằng trái tim, sẽ lan tỏa năng lượng tích cực và góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn.”

Được biết, năm nay Hyundai Lào Cai tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại ba điểm thi: Trường THPT Chuyên Lào Cai, Trường THPT số 3 và Trường THPT số 2. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình trách nhiệm xã hội mà đơn vị đã duy trì trong nhiều năm, với mục tiêu đồng hành cùng sự phát triển của địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Không chỉ hỗ trợ vật chất, các cán bộ, nhân viên Hyundai còn trực tiếp tham gia cùng đội hình tình nguyện, góp phần tạo nên một mùa thi ấm áp, chu đáo và nghĩa tình.
Buổi thi cuối cùng khép lại trong làn mưa lất phất. Khi những thí sinh rời điểm thi, không ít em ngoái lại vẫy tay chào, cúi đầu cảm ơn. Những người đồng hành từ sáng sớm thì lặng lẽ thu dọn bàn ghế, vật phẩm, rời đi trong im lặng – như cách họ đã đến: không phô trương, không cần được biết đến.
Doanh nghiệp đồng hành cùng xã hội không phải điều mới, nhưng sự hiện diện âm thầm, chân thành trong mùa thi lại mang ý nghĩa đặc biệt: đó là tinh thần trách nhiệm, là niềm tin vào thế hệ kế tiếp. Khi các sĩ tử đã hoàn thành chặng đường quan trọng, thì phía sau các em, những “hậu phương” lặng lẽ vẫn âm thầm góp phần làm nên một mùa thi đủ đầy, nhân văn và ấm áp.

“Vượt vũ môn” chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Nhưng hành trình ấy đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi các em không đơn độc – khi sau lưng các em là những người lặng lẽ tiếp sức, là những bàn tay chìa ra đúng lúc, là sự chung tay của cả một cộng đồng, từ phụ huynh, đoàn thể cho đến những doanh nghiệp tưởng chừng chẳng liên quan đến giáo dục.
Những hành động nhỏ trong buổi sáng mưa tầm tã ấy sẽ trở thành ký ức lớn trong hành trình trưởng thành của hàng ngàn học sinh – rằng ở Lào Cai, các em đã được tiếp sức, được chở che, để vững vàng bước vào ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc đời.
Nguyễn Mạnh























