Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, hình ảnh những “bóng áo vàng” tận tụy giữa nắng mưa còn thể hiện rõ tinh thần hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân với các tiêu chí “Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất”.
Áp lực trước giờ G và mệnh lệnh từ trái tim
Lễ công bố thành lập thành phố trực thuộc Trung ương là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng cùng hàng vạn người dân, du khách. Khối lượng phương tiện đổ về khu vực trung tâm tăng đột biến, tạo áp lực rất lớn lên công tác điều tiết, phân luồng giao thông.
Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai đã chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ nhiều phương án từ sớm, từ xa; huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị nghiệp vụ tổ chức phân luồng, dẫn đoàn, tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Trước thời điểm diễn ra đại lễ, mặc dù thời tiết liên tục nắng mưa thất thường, lực lượng CSGT vẫn kiên trì tổ chức khảo sát tuyến, hợp luyện và diễn tập nhiều phương án bảo đảm TTATGT, phương án dẫn đoàn, đưa đón lãnh đạo, đại biểu nhằm chủ động xử lý mọi tình huống phát sinh, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Tinh thần “Kỷ luật nhất” được thể hiện qua từng đội hình chỉnh tề, từng ca trực xuyên ngày đêm và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ công tác. Từ công tác dẫn đoàn, chốt chặn, điều tiết giao thông đến tuần tra kiểm soát đều được triển khai nghiêm túc, đúng điều lệnh, đúng phương án.

Kiên cường giữa mưa dông trắng trời
Cuối giờ chiều 18/5, cơn mưa dông lớn bất ngờ đổ xuống đúng thời điểm các đoàn đại biểu và người dân tập trung về khu vực quảng trường trung tâm. Mưa lớn kèm gió giật khiến nhiều tuyến đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, áp lực điều tiết giao thông tăng cao.
Phía trước các đoàn xe công tác, những CBCS CSGT vẫn kiên cường đội mưa dẫn đường. Áo mưa ướt sũng, găng tay đẫm nước, nhưng từng ánh mắt vẫn dõi theo dòng phương tiện, từng động tác chỉ huy giao thông vẫn dứt khoát giữa màn mưa trắng xóa. 
Không ai rời vị trí. Không ai quản ngại khó khăn. Tất cả cùng chung một quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn công tác, giữ cho đại lễ của quê hương diễn ra trọn vẹn, trang nghiêm và an toàn. Đó cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Trung thành nhất” của người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Giữa cơn mưa nặng hạt, hình ảnh những “bóng áo vàng” đứng vững tại các nút giao thông trọng điểm, tiếng còi điều lệnh vang lên giữa đêm mưa đã để lại nhiều xúc động trong lòng người dân và du khách.
Bên cạnh các tổ công tác làm nhiệm vụ ngoài đường, những “bóng hồng” CSGT cũng trở thành điểm nhấn đẹp trong đêm đại lễ. Không chỉ tham gia đội hình tiêu binh, tuần tra trên các dòng mô tô đặc chủng khối lượng lớn, các nữ chiến sĩ còn trực tiếp hỗ trợ, đưa đón các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lão thành cách mạng tham dự buổi lễ.

Từ việc mở cửa xe, dìu đỡ các bác, các cô chú lớn tuổi di chuyển, chỉnh trang bảng tên đại biểu đến che ô giữa cơn mưa lớn… mọi cử chỉ đều được thực hiện bằng sự kính trọng, lễ phép và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Sự tận tụy, ân cần ấy đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an “Gần dân nhất”, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và các thế hệ đi trước.

Khép lại một đêm đại lễ trọn vẹn
Khi những màn pháo hoa rực sáng khép lại chương trình đại lễ cũng là lúc dòng người cuối cùng rời quảng trường trong trật tự, an toàn. Đêm đã khuya, mưa cũng ngớt dần, nhưng nhiều CBCS CSGT vẫn tiếp tục ở lại thu dọn cọc tiêu, kiểm tra lại hệ thống phân luồng và hoàn thành những phần việc cuối cùng sau nhiều giờ liên tục làm nhiệm vụ.

Những bộ cảnh phục thấm đẫm nước mưa và mồ hôi, những gương mặt mệt nhoài nhưng vẫn ánh lên niềm vui của CBCS CSGT Công an thành phố Đồng Nai đã góp phần làm nên thành công trọn vẹn của ngày hội lớn.
Phía sau tiếng còi dẫn đoàn vang lên trong đêm ấy là tinh thần trách nhiệm, là sự tận tụy và niềm tự hào của những người chiến sĩ ngày đêm giữ bình yên trên từng cung đường vì Nhân dân phục vụ.
Chí Công
























