Vụ việc lấn chiếm 200 m2 đất canh tác và “vô tư” biến thành đất thổ cư, xây công trình phụ kiên cố của gia đình ông Nguyễn Tiến Tùng và Nguyễn Tiến Dũng, thôn Du Nội, xã Mai Lâm (Đông Anh), đã được UBND xã nhiều lần yêu cầu giải tỏa, nhưng gia chủ cố tình chống đối. Đến nay, sự việc bị chìm xuống, do có sự bao che của UBND xã?

Phần đất lấn chiếm của hai ông Tùng - Dũng được rào bằng cột bê tông
Theo đơn thư phản ánh của bà con xã Mai Lâm (Đông Anh, Hà Nội): Gia đình ông Nguyễn Tiến Tùng và Nguyễn Tiến Dũng, thôn Du Nội, xã Mai Lâm (Đông Anh) đã lấn chiếm 200 m2 đất canh tác của thôn Mai Hiên và chuyển thành đất thổ cư, xây dựng công trình phụ.
Mảnh đất gia đình 2 ông Trung, Dũng là của gia đình bà Nguyễn Thị Vừa (tức Tuyết) “nhảy dù” năm 1986, chỉ có diện tích 60 m2, nằm ở ngã ba đường liên xã Mai Lâm - Đông Hội, bên Quốc lộ 3.
Năm 1987, UBND huyện Đông Anh đã có quyết định rỡ bỏ, nhưng gia đình bà Tuyết làm đơn xin khất và mượn ở tạm với lý do mua bán đất bên phố Thanh Am chưa có chỗ ở, nếu khi nào Nhà nước cần sẽ hoàn trả lại tự nguyện.
Nhưng thực tế đến nay, gia đình hai ông Trung - Dũng không những không chấp hành cam kết mà còn mỗi năm lấn từ 10 – 30 m2.
Cụ thể: Từ chỗ đất nhảy dù 60 m2, mặt tiền bên Quốc lộ 3 là 6 m, nay lấn chiếm lên 24 m, chiều sâu lấn vào ruộng canh tác, anh nguyễn Tiến Hùng 100 m, Nguyễn Tiến Dũng 100 m.
Năm 2007, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, ông Tô Văn Minh đã ra quyết định giải tỏa toàn bộ lô đất lấn chiếm.
Đến nay, liên tiếp trong tháng 7 và tháng 8/2013, gia đình hai ông Trung - Dũng đã lấn chiếm 200 m2 đất canh tác của thôn Du Nội, xã Mai Lâm kéo dài ra phía sau là ruộng đất canh tác; đổ đất làm rào dây thép gai đóng cọc bê tông quanh chỗ đất lấn chiếm.
“Sự việc lấn chiếm đất canh tác thành đất thổ cư của gia đình Trung - Dũng có hệ thống đã được cán bộ, nhân dân trực tiếp gặp trưởng thôn và Ban lãnh đạo thôn Mai Hiên phản ánh, nhưng ý kiến của người dân bị làm ngơ….”, đơn thư phản ánh của bà con.
Trước bức xúc của bà con, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND xã Mai Lâm để tìm hiểu sự việc, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm.
Thanh Nguyên




















