
Một trong những cử tri đặc biệt là ông Đồng Phúc Túc (106 tuổi), trú tại tổ 3, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên. Do tuổi cao, sức yếu nên ông không thể tự đến khu vực bỏ phiếu. Để tạo điều kiện cho cụ thực hiện quyền bầu cử, cán bộ tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến tận nhà.
Trước khi bỏ phiếu, các thành viên tổ bầu cử đọc tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên để ông Túc nghe lại, giúp cụ cân nhắc lựa chọn. Trong giây phút trực tiếp bỏ phiếu tại nhà, cụ xúc động chia sẻ: “Giờ phút này, tôi Đồng Phúc Túc 106 tuổi rất hạnh phúc, vinh dự và tự hào là công dân Việt Nam có lần thứ 16 được bỏ phiếu bầu cử.”
Ông Túc cho biết, lần đầu tiên ông tham gia bầu cử là vào năm 1946, khi cả nước tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I, sự kiện lịch sử mở đầu cho nền dân chủ của nước Việt Nam mới. Đặc biệt, sau 80 năm, lần bỏ phiếu thứ 16 của ông lại diễn ra đúng vào ngày sinh nhật tròn 106 tuổi của mình.
Không chỉ có ông Đồng Phúc Túc, trong ngày bầu cử tại Thái Nguyên còn có một cử tri cao tuổi khác gây nhiều xúc động là ông Trần Văn Tây (102 tuổi), trú tại xóm Văn Cường 1, xã Phú Thịnh. Dù tuổi đã cao, ông vẫn trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu để nghiên cứu danh sách ứng cử viên và tự tay thực hiện lá phiếu của mình trong sự cảm phục của nhiều cử tri và cán bộ làm nhiệm vụ.
Ông Trần Văn Tây là người có công với cách mạng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông từng tham gia lực lượng du kích, hỗ trợ bảo vệ các cán bộ hoạt động bí mật tại huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình cũ) giai đoạn 1945 – 1954. Sau đó, ông tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ và được trao tặng nhiều huân, huy chương.
Năm 1976, ông Tây rời quê hương Thái Bình, xung phong lên Thái Nguyên xây dựng vùng kinh tế mới và sinh sống tại đây cho đến nay. Trong thời gian ở địa phương, ông từng tham gia công tác quản lý hợp tác xã và đảm nhiệm vai trò chi hội trưởng người cao tuổi.
Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên, đến 17 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã có trên 1,27 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99%. Những hình ảnh đẹp về các cử tri cao tuổi như ông Đồng Phúc Túc và ông Trần Văn Tây đã góp phần làm nên những khoảnh khắc ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và niềm tin của nhân dân vào “Ngày hội non sông” của đất nước.
Hậu Thạch (t/h)
























