Báo Thương hiệu & Công luận nhận được đơn tố cáo của bà Đỗ Thị Quý 75 tuổi, là vợ liệt sỹ Ngô Hữu Cơ, trú tại tổ dân phố số 9, phường đồng mai, quận Hà Đông, Hà Nội về việc ông Ngô Quốc Thuận, phó bí thư Đảng ủy phường Đồng Mai (Hà Đông, Hà Nội) lợi dụng chức vụ, chiếm đoạt đất của gia đình liệt sỹ?

Ông Ngô Quốc Thuận, phó Bí thư Đảng ủy phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội.

Theo đơn gửi tòa soạn báo, bà Quý nêu rõ: Sau khi bố mẹ tôi mất để lại cho hai con trai là Ông Lê Huy Căn và Ngô Hữu Cơ (là chồng bà Quý) mảnh đất có diện tích 549m2. Ông Căn được chia hơn nửa phần đất đã có nhà mà bố mẹ ở trước kia, vợ chồng tôi được chia 240m2 đất vườn còn lại. Do công tác xa nhà nên vợ chồng tôi nhờ ông căn trông coi giúp.

Năm 1987, ông Căn có ra hỏi xin cho phép làm nhà tạm trên đất của bà Quý để vợ chồng anh Thái (con ông Căn) ra ở riêng và được bà chấp thuận.

Đến ngày 23/03/1996, nhân dịp giỗ mẹ chồng bà Quý, Ông Căn có đề nghị bà Quý làm giấy nhượng lại đất ở, nhưng không được bà Quý đồng ý vì đây là đất của bố mẹ để lại cho con cháu sử dụng nên không được bán. Cùng với đó, con trai của bà Quý là anh Ngô Hữu Quế cũng viết giấy cho ông Căn mượn với nội dung: “Ông Căn chỉ được quyền sử dụng thửa đất mà không được bán, chuyển nhượng, cho, tặng người khác….”. Giấy viết có chứng kiến của một số người trong họ tộc là ông Trung, ông Chí, ông Khang, ông Tiến.

Đến cuối năm 1996, ông Căn mất, anh Thái con trưởng của ông Căn chuyển lên nhà bố mẹ đẻ, còn anh Ngô Quốc Thuận (em trai anh Thái) lấy vợ, xuống nhà của ông Thái ở trước đây.

Đến năm 2007 gia đình bà Quý có nguyện vọng nhận lại phần đất mà đã cho gia đình ông Căn mượn trước đây để làm nơi thờ cúng chồng và tổ tiên. Tuy nhiên, ông Thuận đã kiên quyết không trả và có những hành động lời lẽ xúc phạm tới bà Quý, coi thường đạo lý.

Mãi đến năm 2013 chính quyền UBND Quận Hà Đông mới yêu cầu ông Thuận phải giao lại 67,3 m2 đất (trong tổng số 240m2 mà gia đình bà Quý được hưởng) cho Bà Quý để có nơi thờ cúng chồng bà.

Cũng Theo đơn gửi báo bà Quý cho biết thêm: “Vào khoảng 18h ngày 16/05/2014 ông Thuận còn lên mặt, cậy chức quyền chửi bà Quý: “Con già kia, mày không biết nhục, đeo hai chữ liệt sỹ để ăn xương, uống máu. Không giúp gì cho mày đi đòi đất thờ chồng đâu. Tao đã thắng, mày đã thua, tao bố thí cho mấy chục mét đất để có chỗ mà thờ chồng”.

“Thử hỏi ông Thuận lấy đất ở đâu ra mà bố thí cho chồng tôi. Ông Thuận là phó Bí thư Đảng ủy một địa phương mà lại có lời lẽ xúc phạm đến người dân, người thân, gia đình chính sách như vậy thử hỏi ông ta có còn xứng đáng không?

Trước hành động chiếm đoạt tài sản trắng trợn này. Tôi kính mong các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc, xác minh, điều tra, làm rõ để trả lại quyền lợi cho gia đình tôi”- bà Quý bức xúc cho biết.

Ngoài trường hợp của bà Quý, báo Thương hiệu & Công luận tiếp tục nhận được đơn tố cáo của bà Lê Thị Chuối 78 tuổi trú tại tổ 12 phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội về việc Ông Ngô Quốc Thuận từng là phó Chủ tịch UBND xã Đồng Mai đã lợi dụng chức quyền, thực hiện biên bản giao đất khống ngày 12/05/1994 trái thẩm quyền, trái pháp luật, bán đất thờ liệt sĩ Nguyễn Quang Hợi trên sổ sách giấy tờ.

Trước hàng loạt phản ánh về sai phạm của ông Ngô Quốc Thuận trên, đề nghị UBND Quận Hà Đông, UBND TP. Hà Nội, cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra làm rõ vụ việc.

Báo Thương hiệu và Công luận sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc./.

Thiên Đức – Duy Thế