

Gần 600 thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh và đại biểu địa phương tham dự chương trình. Nội dung chương trình được xây dựng với nhiều hoạt động vui tươi, thiết thực, tạo không khí Trung thu ấm áp, đoàn kết.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Triệu Vân nhấn mạnh, những năm qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị luôn xác định công tác dân vận, chính sách và an sinh xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình chăm lo đời sống nhân dân, trong đó có các hoạt động hướng đến thiếu niên, nhi đồng.


Tại đêm hội, các em được giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham gia trò chơi “Bé nhanh trí”, trò chơi vận động “Cuội cần”, xem múa lân và cùng nhau phá cỗ Trung thu. Những hoạt động gần gũi, vui tươi không chỉ mang đến cho các em một đêm hội đáng nhớ, mà còn góp phần tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Biên phòng với nhân dân địa phương.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao quà Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức trao 5 chiếc xe đạp tặng các em học sinh; trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; đồng thời trao gần 600 phần quà Trung thu đến các em thiếu niên, nhi đồng tham dự chương trình.
Thông qua chương trình, Đồn Biên phòng Triệu Vân mong muốn góp phần đem đến cho thiếu nhi một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm; đồng thời giáo dục, động viên các em chăm ngoan, học giỏi, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô, đoàn kết và giúp đỡ bạn bè.

Chương trình cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục vun đắp tình cảm quân dân, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” - người lính Biên phòng gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Qua đó, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng địa bàn biên giới biển vững mạnh, an toàn.
Đây cũng là hoạt động thể hiện sự phối hợp, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ. Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” khép lại trong không khí vui tươi, ấm áp, để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng các em thiếu niên, nhi đồng về hình ảnh người lính quân hàm xanh.
Văn Sáu























