"Thai nghén" từ 5 năm ròng và mất gần 1 năm để hoàn thiện, album “Tri ân” là chuỗi những ca khúc cách mạng được nữ ca sỹ Phạm Phương Thảo dành tặng Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những người mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng toàn thể các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân, bảo vệ chủ quyền của dân tộc. 

Album, gồm 8 ca khúc: Ru em nắm đất Truông Bồn, Chấp chới sông Lam, Đất mẹ ngày về, Con xin ở lại nơi này, Ân tình mẹ, Trông cây lại nhớ đến người, Mười đóa sen thơm, Mẹ Việt Nam…  Tất cả đều xuyên suốt trong chủ đề chính của album mang tên “Tri ân”, gợi nhớ lại một khúc ca bi tráng của dân tộc trong những tháng 7 hào hùng.

Trong 8 ca khúc được “sao mai” Phương Thảo thể hiện, có 3 ca khúc được cô tự sáng tác, gồm: Ru em nắm đất Truông Bồn, Đất mẹ ngày về, Mười đóa sen thơm… Trong đó, ca khúc “Đất mẹ ngày về” là lời tri ân sâu sắc tới vị tướng tài ba của dân tộc – Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

“Sao Mai” Phương Thảo gửi lời “tri ân” các anh hùng liệt sỹ qua từng câu hát - Hình 1

"Sao Mai" - Phạm Phương Thảo

Chia sẻ về ý tưởng sáng tác ca khúc, giọng ca xứ Nghệ bộc bạch: “Trong đoàn người tiễn đưa Đại tướng về cõi vĩnh hằng, những ca từ, vần thơ bỗng nhiên nảy ra trong đầu cô. Và từ đó, nguồn cảm hứng sáng tác ca khúc về Đại tướng cứ tuôn trào. “Đất mẹ ngày về” sau đó là một trong những ca khúc liên tục được tuyển lựa vào các album ca khúc hay về Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Bên cạnh thu âm 8 ca khúc trong album mới, giải 3 Sao Mai còn thực hiện các cảnh quay cho MV tại các địa điểm lịch sử nổi tiếng của dải đất miền Trung, dưới sự hỗ trợ của đạo diễn Phạm Đông Hồng.

Thổ lộ về dự án âm nhạc lần này, nữ ca sỹ cho biết cô đã "thai nghén" từ nhiều năm, nhưng mãi tới bây giờ mới có thể thực hiện. Trong cô, luôn đau đáu những suy nghĩ và trăn trở về sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, vì vậy cô thực hiện album như một lời tri ân sâu sắc tới những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Nữ ca sỹ cho biết: “Tôi luôn đau đáu với những bậc vĩ nhân, luôn xúc động với những người mẹ, người lính. Tôi hy vọng - “Tri ân” không chỉ đến với khán giả yêu nhạc, mà còn an ủi được hương hồn những người mẹ Việt Nam và các Anh hùng liệt sỹ đã cống hiến cuộc đời mình cho Tổ quốc”. 

Quang Nam