Vào những ngày đầu tháng 4/2014 (tức ngày 10/3 năm Giáp Ngọ), người dân thành phố Thái Nguyên hân hoan chào đón Lễ đúc tượng Quốc tổ Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ để người dân và phật tử được thờ tự ngay tại Đình Hùng Vương- TP.Thái Nguyên. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau cả 02 pho tượng trên đã “biến mất một cách bí ẩn” trước sự ngỡ ngàng của chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên.

Đình Hùng Vương nằm trên địa bàn Phường Trưng Vương – một phường trung tâm của TP.Thái Nguyên, là nơi thờ tự vua Hùng trong cả tỉnh, đã được UBND tỉnh Thái Nguyên xếp hạng di tích lịch sử văn hóa tại Quyết Định số 519, ngày 26/3/2012.
Sau khi được UBND tỉnh đồng ý về mặt chủ trương đúc tượng Quốc tổ Lạc Long Quân, Quốc Mẫu Âu Cơ theo đúng phiên bản đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, đặt tại di tích lịch sử văn hóa Đình Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, nguồn vốn được xã hội hóa, đơn vị đúc tượng là Quỹ tu bổ Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Tượng được đúc bằng đồng có chiều cao 2m, nặng 1,2 tấn. Kinh phí đúc tượng được trích từ nguồn Quỹ tu bổ Đền Hùng, sự giúp đỡ của các phật tử, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp, theo kế hoạch 02 pho tượng khi đúc xong sẽ được đưa vào Đình Hùng Vương (TP.Thái Nguyên) để nhân dân thờ tự.
Trong buổi Lễ trang trọng đó có đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Tỉnh Thái Nguyên, Trụ trì chùa Phù Liễn, Quỹ tu bổ Đền Hùng, Các Ban, ngành, đoàn thể cùng các Tăng Ni, phật tử, nhà từ thiện tới dự.
Rất nhiều người tham dự buổi lễ đã tự nguyên cúng tiến dây chuyền, nhẫn, lắc, vòng vàng, bạc đặt vào khay do Ban tổ chức chuẩn bị để đưa trực tiếp vào nồi nấu đồng đúc tượng.

Nhiều nhà hảo tâm đã tự nguyện cúng tiến rất nhiều vàng, bạc những thứ trang sức quý hiếm
đang đeo trên người để đúc tượng
Theo lời ông Phạm Trần Đang, Trưởng Ban QL Đình Hùng Vương – phường Trưng Vương cho rằng: “Trong quá trình đúc tượng nhiều nhà hảo tâm đã tự nguyện cúng tiến rất nhiều vàng, bạc những thứ trang sức quý hiếm đang đeo trên người để bỏ vào nồi đồng đúc tượng. Nhưng khi tượng được đúc xong, không được hoàn thiện ngay để rước vào Đình thờ mà ai đó đã tự ý di dời đi nơi khác. Qua bạn bè, người thân tìm kiếm, xác minh mới được biết 02 pho tượng hiện đang được cất giữ tại Tân Yên, Ý Yên – Nam Định”.
Thật vô lý, khi 02 pho tượng được đúc xong tại chùa Phủ Liễn, tượng lặng lẽ được di dời đi nơi khác sau gần một năm; Tăng Ni, phật tử và các nhà hảo tâm không hề hay biết, thậm chí nhiều người trong Ban tổ chức cũng không hề hay biết pho tượng đi đâu và bao giờ quay trở về.
Ông Vũ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Trưng Vương nơi có Đình Hùng Vương cũng phải thừa nhận rằng: “có tên trong Ban tổ chức và chỉ được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đón tiếp, tổ chức trông giữ xe còn các việc liên quan đến thu chi, quyết toán và tượng mang đi đâu để hoàn thiện thì hoàn toàn không hề được biết”.
Chính quyền không biết, người dân không hề hay biết. Vậy, sự “biến mất” kỳ lạ này đã khiến người dân thành phố Thái Nguyên cảm thấy hoài nghi và đặt câu hỏi liệu tấm lòng hảo tâm cung tiến của người dân, phật tử đóng góp còn được giữ nguyên giá trị hay không?. Đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ sự việc trên để các phật tử và nhân dân được yên lòng.
Ngô Tiến


Vào những ngày đầu tháng 4/2014 (tức ngày 10/3 năm Giáp Ngọ),

















