
Thông qua UBND xã Lạc Phượng, chúng tôi được biết đến em Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 2008 ở thôn An Hộ, xã Lạc Phượng, TP. Hải Phòng. Em sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cụ nội và ông nội đều từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường ác liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, từ nhỏ, em đã quen với những câu chuyện về người lính Cụ Hồ. Trong tâm trí em, hình ảnh bộ quân phục màu xanh áo lính luôn là niềm khát khao, là giấc mơ cháy bỏng.
Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, thay vì đi làm xa hay tiếp tục học ngay, em chọn ở nhà phụ giúp bố mẹ lao động. Hai năm qua, gắn bó với công việc lao động mưu sinh cùng bố mẹ và gia đình, Sơn càng thêm thấu hiểu nỗi vất vả, công lao to lớn của cha mẹ trong cuộc sống, tình cảm yêu thương, sự quan tâm lo lắng của bố mẹ với những đứa con đang dần lớn lên và bước vào độ tuổi cần trưởng thành, tự tin vững bước trên đôi chân của chính mình. Sự chín chắn trong suy nghĩ, lòng biết ơn của người con đã thôi thúc mong muốn của em là được trải nghiệm, rèn luyện trong môi trường quân đội – nơi em tin rằng mình sẽ trưởng thành hơn.
Và rồi, khi vừa qua tuổi 17, em đã cùng với bố đến trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Lạc Phượng, được tự tay viết lá đơn tình nguyện nhập ngũ. Từng nét chữ nắn nót, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt kiên định của Sơn đều toát lên tâm thế háo hức, mong chờ và đầy tin tưởng vào môi trường rèn luyện quân ngũ. Chia sẻ về quyết định của mình, Sơn cho biết: “Ngay từ bé em đã thích hình ảnh anh bộ đội. Em muốn thử sức, muốn được rèn luyện để mạnh mẽ, kỷ luật hơn. Em cũng muốn nối tiếp truyền thống của ông cha trong gia đình. Tham gia quân ngũ là cơ hội để em trưởng thành, sống có trách nhiệm hơn với bản thân và quê hương.”
Điều ấm áp nhất của buổi viết đơn tình nguyện của Sơn, chính là có sự đồng hành của bố em, ông Nguyễn Văn Bắc – 1 người cha luôn theo sát, động viên và tin tưởng em theo đuổi ước mơ của bản thân, kiên định với lựa chọn của mình. Cùng với bố, Sơn còn có sự động viên, ủng hộ hết lòng từ gia đình. Ông Nguyễn Văn Bắc chia sẻ: “Khi con nói muốn viết đơn tình nguyện, tôi rất ủng hộ. Gia đình tôi vốn có truyền thống cách mạng, nay con trai muốn tiếp nối, tôi càng tự hào hơn. Tôi tin vào môi trường quân đội – sẽ rèn cho cháu bản lĩnh, nghị lực, để sau này dù làm gì cũng có ích cho xã hội.” 
Với nhiều thanh niên, nhất là những người đang trong độ tuổi nhập ngũ, hành động này trở thành một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa: nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào, là cơ hội để trưởng thành. Anh Nguyễn Mạnh Huần, Bí thư Đoàn xã cho biết: “Thời gian qua, Đoàn xã thường xuyên phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trách nhiệm, ý thức của thanh niên trong tuân thủ quy định của pháp luật, trong đó có thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Chỉ trong thời gian ngắn, 2 thanh niên tiêu biểu của xã Lạc Phượng viết đơn tình nguyện nhập ngũ thể hiện ý thức trách nhiệm cao của đoàn viên trong cống hiến và dựng xây đất nước. Những tấm gương tiêu biểu của đoàn viên đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các bạn trẻ. Đây chính là minh chứng rằng thế hệ thanh niên xã Lạc Phượng hôm nay vẫn luôn giữ vững tinh thần xung kích, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc cần.”
Năm 2026, xã Lạc Phượng tiếp tục đặt quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu giao quân. Và chắc chắn, sự tình nguyện, gương mẫu của những chàng trai như Quốc Tú và Ngọc Sơn sẽ là động lực để nhiều thanh niên khác mạnh dạn bước vào môi trường quân ngũ, nơi khát vọng và trách nhiệm được tôi luyện. Trong tương lai không xa, khi em khoác lên mình màu áo lính, đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, đó không chỉ là niềm vui của riêng gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của quê hương Lạc Phượng.
Quỳnh Nga (t/h)























