THCL Sau cơn bão số 3, các hộ dân thuộc khu 4, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phát hiện hố tử thần là ở trên lưng chừng đồi khu chứng tích nhà tù của thực dân Pháp. Theo người dân, “hố tử thần” này có liên quan tới khu chứng tích nhà tù Pháp.

“Hố tử thần” xuất xuất hiện tại một nhà dân thuộc khu 4, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (ảnh: Phúc Hưng)
Theo quan sát của PV tại hiện trường, miệng hố rộng khoảng 0,5m2, hố sâu khoảng 5m nhưng bên trong hố rất rộng, đường kinh khoảng 10m. Theo cơ quan chức năng, “hố tử thần” kì lạ này vẫn đang có dấu hiệu tiếp tục mở rộng”.
Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cho biết, do ảnh hưởng từ cơn bão số 3, tối ngày 19/8, tại nhà bà Vũ Thị Hoa ở tổ 9, Khu 4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long đã xuất hiện một hố “tử thần”.
Sáng ngày 20/8, đồng chí Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và các đồng chí lãnh đạo TP Hạ Long đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.
Cụ thể, trước mắt, TP tổ chức di dời khẩn cấp 20 hộ dân sinh sống xung quanh khu vực “hố tử thần”. Các lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa một đoạn đường và khhu vực xung quanh chứng tích nhà tù Pháp để đề phòng sạt lở đất, nhà cửa gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.
Trần Trang




















