THCL Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã có cuộc chia sẻ cùng Thương hiệu & Công luận về ý nghĩa lịch sử của ngày này và những tâm tư, tình cảm của ông với thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Sục sôi khí thế cách mạng

Chia sẻ về ý nghĩa của ngày Tết Độc lập đầu tiên cách đây vừa tròn 70 năm, ánh mắt của vị tướng Tư lệnh năm xưa dường như rực sáng và đầy tự hào. Bởi theo ông, chỉ trong một thời gian rất ngắn, dân tộc ta đã làm nên một cuộc cách mạng tháng Tám đi vào lịch sử thế giới mà trước đó, trong bóng đen của áp bức, nô lệ - đã đứng lên làm chủ vận mệnh dân tộc của chính mình từ tay của chế độ thực dân, phong kiến.

Ngay từ tháng 4/1945, chàng thanh niên Nguyễn Quốc Thước đã tham gia Mặt trận Việt Minh ở địa phương tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Khi ngọn lửa cách mạng bùng nổ ở Thủ đô Hà Nội vào ngày 19/8/1945, chỉ sau đó 4 ngày, tại quê hương Nghệ An, ông đã cùng với Tổ chức Việt Minh tiến hành lật đổ, cướp chính quyền tại trụ sở huyện lỵ Nghi Lộc rồi sau đó là tại TP. Vinh.

“Tôi vẫn nhớ như in cuộc tuần hành biểu dương lực lượng của toàn dân tại sân vận động TP. Vinh, Phủ Khâm sai của tỉnh để tước bỏ chính quyền mà chế độ thực dân, phong kiến đã nắm giữ về tay nhân dân trong 2 ngày 23 và 24/8/1945”, Trung tướng nói.

70 năm đã qua đi, vị tướng già nay đã 90 tuổi, bồi hồi nhớ lại: “Sáng 2/9, qua sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, nhân dân cả nước được lắng nghe giọng của Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn độc lập - khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - thực sự của nhân dân mà lòng chúng tôi ai ai cũng bồi hồi, xúc động. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được không khí rạo rực cách mạng khi đó”.

Sau ngày giành chính quyền, ông tiếp tục hoạt động trong Mặt trận Việt Minh tại địa phương và đến tháng 7/1949, chàng trai Nguyễn Quốc Thước chính thức gia nhập quân ngũ và được cử đi học tại Trường Sỹ quan Lục quân…

Ông được cử làm Trung đội trưởng, Đại đội 123, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 từ những năm giữa cuộc kháng Pháp. Cho tới sau này, ông liên tục được giao nhiệm vụ ở những chức vụ quan trọng trong quân đội: Phó ban Tác huấn Chiến dịch Tây Nguyên (1965); Tham mưu trưởng Quân đoàn 3 (1975); Tư lệnh Quân đoàn 3 (1980); Tư lệnh kiêm Phó bí thư Đảng ủy Quân khu IV (1987 - 1996). Ông là Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X (từ 1987 - 1997).

Dù ở vị trí nào ông cũng đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và được nhân dân tin yêu.

Đau đáu một nỗi niềm...

Suốt cuộc trường chinh 30 năm chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975) thống nhất đất nước và sau đó là 12 năm tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, phía Bắc và trên biển Đông (1976 - 1988), ông cùng các đồng đội của mình vẫn giữ một niềm tin sắt đá rằng, chỉ có chiến đấu và chiến thắng thì mới thiết thực bảo vệ được thành quả của cuộc cách mạng tháng Tám thần thánh.

“Và sự thực, trải qua bao gian khổ mà oanh liệt của những trận Điện Biên chấn động địa cầu cho tới ngày thống nhất 30/4 vang lừng năm châu; tiếp đó là 2 cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ biên giới 2 miền thành công - đã một lần nữa khẳng định, lịch sử Việt Nam là lịch sử của những cuộc đấu tranh. Thành quả mà các thế hệ đi trước đã gây dựng bằng bao máu xương - quyết không thể để các thế lực ngoại bang xâm phạm”, Trung tướng khẳng định.

Là người luôn theo dõi sát sao tình hình của đất nước, Trung tướng cho rằng, kể từ sau ngày đất nước được độc lập cho tới nay, vị thế của Việt Nam đã được khẳng định rõ ràng.

Tuy nhiên, ông vẫn luôn trăn trở: “Trong một thế giới vẫn còn đan xen những cơ hội và thách thức, đất nước ta lại nằm ở vị trí địa lý chính trị vô cùng quan trọng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vì vậy, chúng ta phải thực sự tỉnh táo để có những phương sách đấu tranh phù hợp, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của mình”.

Từng đích thân ra thăm các đảo ở Trường Sa, Trung tướng luôn đau đáu một nỗi niềm...

Vị tướng nhấn mạnh. “Máu xương của bao thế hệ cha anh đã nhuộm thắm màu cờ Tổ quốc và hòa mình vào với muôn trùng sóng dữ nơi hải đảo xa xôi. Lý tưởng cách mạng đó, dù qua 70 năm nhưng tới nay vẫn còn nguyên giá trị - sẽ tiếp tục soi đường cho những thế hệ người Việt Nam hôm nay và mãi về về sau luôn ghi nhớ khắc sâu”.

Kiều Tuyết (Thương hiệu & Công luận)