(TH&CL) Theo như đơn tố cáo của chị Phạm Thị Nga – giáo viên tổ môn ngoại ngữ, khoa cơ bản cơ sở trường Cao đẳng nghề Giao Thông Vận Tải Trung Ương II gửi đến Tòa soạn Báo Thương hiệu và Công luận về việc một số giáo viên nhà trường bị thầy Hoàng Văn Dũng – Hiệu trưởng nhà trường phạt phải đi làm những công việc  không đúng với chuyên môn, nghiệp vụ, sai với hợp đồng lao động đã kí kết, như trường hợp của thầy Đỗ Hoa Cương – thạc sĩ triết học công tác ở Phòng quản lý học sinh, sinh viên, thầy Nguyễn Văn Tuấn – khoa công nghệ hàn…


Một Thạc sĩ phải đi dọn vệ sinh, cắt tỉa cây

Làm rõ vấn đề này, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Hoàng Văn Dũng – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề để tìm hiểu. Ông Dũng cho biết, có việc một số thầy giáo bị chuyển xuống Phòng quản trị đời sống để làm những công việc như: xách vữa, tưới cây… Đó là trường hợp của thầy Đỗ Hoa Cương – thạc sĩ triết học công tác ở Phòng quản lý học sinh, sinh viên và thầy Nguyễn Văn Tuấn công tác ở khoa công nghệ hàn.

Theo như ông Dũng, đối với trường hợp của thầy Đỗ Hoa Cương, nhà trường có gọi lên để thầy làm công tác văn phòng Đảng ủy, nhưng thầy Cương lại lấy lí do là viết lách kém nên từ chối không làm. Vì vậy, nhà trường chuyển thầy Cương xuống làm việc ở Phòng quản trị đời sống. Đối với trường hợp của thầy Nguyễn Văn Tuấn, nhà trường nhận được phản ánh của học sinh, sinh viên về việc thầy Tuấn có gợi ý cho học sinh đến biếu quà. Cho nên, đã chuyển thầy Tuấn xuống Phòng quản trị đời sống để thầy nhìn nhận lại bản thân… Ngoài ra, ở trường còn có trường hợp thầy Nguyên, công tác ở phòng quản lý học sinh, sinh viên, thấy học sinh phản ánh có hành động phản cảm, sau khi xác minh, nhà trường cho thầy Nguyên ra làm bảo vệ một thời gian– ông Dũng cho biết thêm.

Để có thông tin khách quan, phóng viên đề nghị được gặp thầy Đỗ Hoa Cương – thạc sĩ triết học. Thầy Cương cho biết: “Tôi đã giảng dạy chính trị ở khoa cơ bản gần 10 năm và được nhiều thành tích, sau đó chuyển xuống phòng công tác học sinh, sinh viên, nay, tôi được điều động xuống phòng quản trị đời sống. Thực ra tôi không có lỗi gì! Thầy Hiệu trưởng gọi tôi lên, nói là cho tôi làm công việc văn phòng. Tôi có trả lời là công việc văn phòng không hợp với tôi. Tôi không làm. Thì thầy Hiệu trưởng điều động tôi xuống phòng quản trị đời sống với công việc chủ yếu là: xách vữa, chăm sóc cây cảnh....”.

Như vậy, việc một số giáo viên của trường Cao đẳng nghề bị phạt phải làm những công việc xách vữa, tưới cây như trong đơn tố cáo của chị Nga là có thật. Với cách luân chuyển cán bộ của trường Cao đẳng nghề như vậy liệu có thấu tình đạt lí, và việc những sinh viên theo học tại trường sẽ nghĩ sao về việc này?

Thu tiền trái phép 20-40 triệu đồng/1 sinh viên

Trường Cao đẳng nghề Giao Thông Vận Tải TƯ II có phối hợp với Cơ quan đào tạo nhân lực quốc tế (IMM Nhật Bản) về việc tuyển tu nghiệp sinh đến tu nghiệp tại công ty ở Nhật Bản. Đây là chương trình xuất khẩu lao động phi lợi nhuận, người lao động được chọn không phải đóng tiền đặt cọc, không phải nộp thuế thu nhập, không phải chi phí tiền mua vé máy bay đi và về, được bao ăn, ở. Học viên chỉ phải nộp tiền: học phí tay nghề, tiếng Nhật và thể lực, từ 4-8 triệu đồng với từng đối tượng. Sau khi về nước, tu nghiệp sinh được phía Nhật Bản chi cho một khoản tiền để tái hòa nhập tại Việt Nam và được ưu tiên tuyển chọn vào làm tại các công ty liên doanh Nhật Bản tại Việt Nam. Từ nhiều năm nay, trường Cao đẳng nghề đã phối hợp đưa nhiều đợt học sinh sang Nhật tu nghiệp.

Trao đổi về việc này, ông Hoàng Văn Dũng  - Hiệu trưởng Cao đẳng nghề khẳng định không có việc nhà trường thu tiền của học sinh đi tu nghiệp tại Nhật Bản từ 20 đến 40 triệu đồng. Theo ông Dũng, chương trình đi tu nghiệp tại Nhật Bản học sinh chỉ phải đóng các khoản học phí và các khoản khác với số tiền khoảng 4 - 8 triệu đồng, ngoài ra không phải mất bất kỳ kinh phí nào.

Tuy nhiên, khi phóng viên liên lạc với anh Hoàng Văn C (từng tu nghiệp tại Nhật Bản, hiện đã về nước) thì anh khẳng định: “ Phải đóng khoản tiền 6 triệu đồng để học tiếng và tay nghề ở trường, sau đó phía bên Nhật Bản trực tiếp về tuyển sinh. Khi đã trúng tuyển phía Nhật Bản gửi kết quả về trường, rồi nhà trường có thông báo đến từng sinh viên. Khi chuẩn bị đi tu nghiệp học viên phải đóng cho nhà trường khoảng 40 triệu đồng, nộp về phòng đào tạo và có nói là thu tiền để nhà trường đi “quan hệ”. Còn Học sinh Lê Văn L. – khoa hàn khẳng định, sau khi trúng tuyển phỏng vấn, em này phải đóng 30 triệu đồng. Học sinh Tùng (hiện đang tu nghiệp tại Nhật Bản) cũng khẳng định, đã đóng 30 triệu đồng.

Theo các em học sinh này cho biết, đã có gần chục khóa sang tu nghiệp tại Nhật Bản. Tùy theo các đợt mà số tiền đóng cũng khác nhau, có đợt 30 triệu đồng, 40 triệu đồng, có đợt nhiều hơn. Cô Phạm Thị Nga – giáo viên dạy tiếng Anh và dạy tiếng Nhật cho các học sinh đi tu nghiệp cũng khẳng định: “Tôi được giao nhiệm vụ giảng dạy tiếng Nhật cho lớp tu nghiệp sinh tại Nhật Bản. Học sinh rất bức xúc về việc nhà trường thu của mỗi học sinh 20 đến 40 triệu đồng. Chính tôi là người hướng dẫn cho một em học sinh làm đơn xin vay tiền để “nộp” cho nhà trường”.

Ngoài việc luân chuyển cán bộ vô lý, thu tiền của học sinh trái quy định, nhà trường còn tổ chức cắt xén tiền đứng lớp và thừa giờ của giáo viên; xây miếu thờ trong trường rồi tổ chức cúng bái…Với những thông tin về việc trường Cao đẳng nghề Giao Thông Vận Tải TƯ II thu tiền của học sinh trái quy định và những phản ánh của giáo viên, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh (nếu có sai phạm) thì xử lý theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi chính đáng của giáo viên và học sinh.

Phạm Tân