Sự việc diễn ra vào chiều ngày 20/ 7/2014 tại khu trang trại thuộc thôn Kì Lãm, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Tại đây người dân đã phát hiện thấy thi thể ông Hoàng Văn Mạ, SN 1959 chết trong tư thế treo cổ trong căn nhà giữa khu trang trại của gia đình mình.
Trước đó tại xã Đội Cấn nơi ông Mạ làm Bí Thư Đảng Uỷ đã diễn ra hàng loạt vụ việc tham nhũng đất đai cũng như việc vi phạm nguồn ngân sách của chương trình xây dựng nông thôn mới. Cũng vì lý do trên, trong tháng 6 năm 2014 ông Hoàng Văn Oanh là chủ tịch UBND xã đã bị CQCSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vì tội chiếm đoạt tài sản.
Cũng liên quan đến sự việc, ông Trần Thanh Sơn, Chủ tịch MTTQ xã (trước đó làm địa chính xã) cũng bị cơ quan công an triệu tập. Nhưng sau việc ông Hoàng Văn Oanh bị bắt, ông Trần Thanh sơn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Sau hàng loạt sự “động trời” diễn ra tại xã này khiến dư luận nghi ngờ chính bản thân vị Bí thư Đảng ủy xã này cũng “nhúng tràm” trong các sai phạm về tài chính. Đồng thời đặt ra câu hỏi: phải chăng khi thấy sự việc diễn biến phức tạp vì quá quẫn bách nên ông Mạ đã nghĩ đến cái chết?
Theo tìm hiểu của PV, trong sự việc này không chỉ riêng chủ tịch, bí thư đảng ủy, địa chính xã mà nhiều vị cán bộ trong bộ máy chính quyền xã cũng bị nghi ngờ liên quan đến sự việc tham nhũng tại địa phương. Bên cạnh những “lùm xùm” về đất đai từ nhiều năm trước thì nhiều cán bộ tại xã này có liên quan đến việc “nuốt” xi măng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhiều đoạn đường dân sinh ở đây chưa kịp bàn giao đã hỏng. Đáng nói hơn nhiều chương trình đúng ra nguồn ngân sách của dự án phải thực hiện nhưng địa phương này không làm mà sử dụng nguồn tài chính đó vào việc cá nhân.
Được biết, sau khi Chủ tịch xã bị bắt, Bí thư tự sát và Chủ tịch Mặt trận đã bỏ trốn, UBND thành phố Tuyên Quang đã tạm thời tăng cường cán bộ của thành phố xuống xã này để đưa các hoạt động hành chính của xã hoạt động trở lại.
Đức Thuận



















