(TH&CL) Liên quan đến việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của xã, Báo Thương hiệu & Công luận đã liên hệ làm việc với UBND xã Xuân Đỉnh nhằm xác minh làm rõ. Tuy nhiên, ngoài câu trả lời: “Mọi hồ sơ, giấy tờ chúng tôi đã chuyển lên huyện, anh chị lên huyện hỏi”, tất cả những gì PV nhận được là thái độ quan liêu, trịch thượng và bất hợp tác của ông phó Chủ tịch UBND xã Xuân Đỉnh Trần Ngọc Huân.

Ngôi nhà 2 tầng đã được UBND xã Xuân Đỉnh thừa nhận XD không phép

Từ những phản ánh qua đường dây nóng về việc người dân xây dựng trái phép trên  đất lưu không ngay cạnh đồn 19 Công an huyện Từ Liêm, PV Báo Thương hiệu & Công luận đã vào cuộc xác minh. Theo đó, căn nhà 2 tầng, được xây kiên cố nói trên thuộc sở hữu của anh Nguyễn Tiến Mạnh, là người địa phương . Điều đáng nói là việc xây dựng này được tiến hành tự phát và hoàn toàn không có giấy phép XD.

PV đã liên hệ với Chủ tịch xã Xuân Đỉnh là ông Nguyễn Hữu Khiêm, tuy nhiên do bận công việc, nên ông Khiêm đã giới thiệu PV đến gặp ông Trần Ngọc Huân, là Phó Chủ tịch xã, phụ trách mảng xây dựng.

Ngày 17 tháng 12 năm 2013, có mặt tại phòng làm việc của ông Trần Ngọc Huân. Sau khi giới thiệu tên tuổi và mục đích cuộc gặp để làm việc, ông Huân vẫn “cặm cụi” trong bàn làm việc, không hề ngẩng lên nhìn PV dù chỉ một lần. Đợi khoảng 30 phút, PV viên hỏi: “Vậy còn phải chờ bao lâu nữa anh?”, lúc này ông Huân mới hất hàm hỏi: “Có việc gì?”

Khi biết nội dung sự việc và xem lại hình ảnh do PV cung cấp, ông Huân thừa nhận: Đây là trường hợp của anh Nguyễn Tiến Mạnh, đã vi phạm trật tự xây dựng từ đầu năm 2012. Xã cũng đã cho lập biên bản vi phạm và quyết định đình chỉ thi công, đồng thời yêu cầu chủ nhà khôi phục nguyên trạng thửa đất.

Khi PV hỏi: “Xã đã nắm được sự việc, đã lập biên bản vi phạm, tại sao vẫn để người dân ngang nhiên xây thành 2 tầng kiên cố, đồng thời xây luôn tường rào bao quanh?”, thì ông Huân nói: “Sự việc đã được xã lập hồ sơ báo cáo lên huyện, huyện cũng đã có quyết định cưỡng chế. Sớm hay muộn chúng tôi cũng sẽ phải làm”, đồng thời cung cấp cho PV 01 bản phô-tô-cóp-pi Quyết định Cưỡng chế của UBND huyện Từ Liêm. Điều đáng nói là, QĐ này có ghi ngày, tháng, nhưng không hề ghi năm ban hành. (Ảnh)

Khi PV đề nghị được cung cấp các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc vi phạm của hộ dân này, ông Huân một mực cho rằng: “Mọi hồ sơ, giấy tờ chúng tôi đã chuyển lên huyện, xử lý thế nào là do huyện, nếu cần anh chị lên huyện mà hỏi. Còn chúng tôi công nhận trường hợp này là sai, và chúng tôi sẽ xử lý, thế thôi”

Trước thái độ thiếu hợp tác của ông phó chủ tịch, PV chỉ đề nghị ông cung cấp khoảng thời gian UBND xã lập biên bản vi phạm và đình chỉ thi công đối với việc xây dựng trái phép của anh Nguyễn Tiến Mạnh, tuy nhiên ông Huân một mực từ chối.

Ông Huân nói: “Việc lập biên bản vào ngày nào tôi quên rồi, anh chị cần thì cứ lên huyện hỏi. Tôi không làm việc với anh chị nữa. Thế nhé!”, rồi ông vùng vằng đứng dậy bỏ ra ngoài.

Thái độ làm việc không hợp tác, cùng với những câu trả lời thiếu trách nhiệm của ông phó chủ tịch xã Xuân Đỉnh đã  gây bức xúc đối với nhiều người dân chứng kiến.

Câu hỏi đặt ra là: Thứ nhất, việc xây dựng trái phép của anh Nguyễn Tiến Mạnh, đã diễn ra từ đầu năm 2012, xã Xuân Đỉnh cũng đã lập biên bản vi phạm, vậy tại sao vẫn để cho gia đình anh này hoàn thiện cả căn nhà? Thứ hai, dù đã có quyết định cưỡng chế của UBND huyện Từ Liêm, tại sao UBND xã Xuân Đỉnh vẫn không chịu thi hành? Thứ ba, Quyết định Cưỡng chế của UBND huyện Từ Liêm do ông Huân cung cấp cho PV tại sao lại mất chữ số cuối cùng của năm? Nếu đúng thì QĐ này được UBND huyện ban hành từ ngày tháng năm nào? Thứ tư, Có hay không việc UBND xã Xuân Đỉnh cố tình bao che cho vi phạm xây dựng trái phép?

Câu hỏi trên xin chuyển đến các ngành chức năng huyện Từ Liêm điều tra làm rõ và có câu trả lời đối với công luận

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.

Nhóm PV điều tra