Ban ngày, công viên là nơi người dân tìm về để tận hưởng không khí trong lành sau những ngày sum họp gia đình. Từng nhóm bạn trẻ thong thả dạo bộ ven hồ, người cao tuổi tập thể dục, trò chuyện đầu năm. Những khu vui chơi trẻ em rộn tiếng cười, sắc màu của các thiết bị vận động nổi bật giữa thảm cỏ xanh mướt. Trẻ nhỏ hào hứng leo trèo, chạy nhảy, trong khi phụ huynh ngồi phía xa quan sát, ánh mắt đầy yên tâm và thư thái.

Khi màn đêm buông xuống, công viên lại khoác lên mình diện mạo khác. Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật dọc lối đi ven hồ phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên những dải màu lung linh, huyền ảo. Không gian trở nên sinh động nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng đặc trưng của Hà Nội. Nhiều người lựa chọn tản bộ buổi tối, chụp ảnh kỷ niệm, cảm nhận nhịp sống thành phố trong một nhịp chậm hơn.

Điểm đáng chú ý là sự thay đổi rõ nét trong cách tổ chức và chăm chút cảnh quan. Các khu vực công cộng được cải tạo, lối đi sạch sẽ, thảm cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng. Công viên không còn đơn thuần là nơi đi bộ, mà trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng đa chức năng – nơi trẻ em vui chơi, người lớn rèn luyện sức khỏe, các gia đình gặp gỡ đầu năm.
Trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển, những “lá phổi xanh” này giữ vai trò quan trọng trong việc cân bằng nhịp sống. Dịp Tết năm nay, khi nhiều người lựa chọn ở lại thành phố thay vì đi xa, công viên trở thành điểm đến hợp lý: Gần gũi, tiết kiệm và giàu trải nghiệm.

Giữa những tòa nhà cao tầng và dòng xe tấp nập, hình ảnh hồ nước yên ả, lối đi rực rỡ ánh đèn và tiếng cười trẻ thơ như nhắc nhở rằng Hà Nội không chỉ có sự sôi động của một đô thị lớn, mà còn có những khoảng lặng xanh mát để mỗi người tìm về. Xuân vì thế không chỉ hiện diện trong sắc hoa hay lời chúc đầu năm, mà còn trong những bước chân thong dong giữa lòng công viên – nơi nhịp sống mới bắt đầu bằng sự bình yên và hy vọng.
Minh Thắm

























