Ngày 19/9, Tạp chí Thương hiệu và Công luận phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), cấp ủy, chính quyền xã Khánh Bình và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Tết Trung thu năm 2026 với chủ đề “Biên cương - Vầng trăng cho em”, dành cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn biên giới xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Các em thiếu nhi xã Khánh Bình vui Trung thu sớm trong chương trình “Biên cương - Vầng trăng cho em”. (Ảnh: Phi Vân)

Chương trình được tổ chức nhằm tạo điều kiện để trẻ em, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, được đón một mùa Trung thu vui tươi, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, lực lượng Bộ đội Biên phòng và cộng đồng đối với công tác chăm lo cho thiếu nhi vùng biên giới.

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Nguyễn Văn Phát Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình cho biết, Trung thu là dịp để thiếu nhi được vui chơi, sum vầy và đón nhận sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội. Với trẻ em khu vực biên giới, những hoạt động như “Biên cương - Vầng trăng cho em” có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Trung tá Nguyễn Văn Phát Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, phát biểu tại chương trình “Biên cương - Vầng trăng cho em”.
Trung tá Nguyễn Văn Phát Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phát biểu tại chương trình “Biên cương - Vầng trăng cho em”. (Ảnh: Phi Vân)

“Chương trình hôm nay là món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn. Chúng tôi mong muốn mang đến cho các cháu một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp; để mỗi tiếng cười, mỗi ánh mắt háo hức của các cháu trở thành động lực để những người làm công tác chăm lo cho thiếu nhi tiếp tục đồng hành, sẻ chia”, Trung tá Nguyễn Văn Phát Anh chia sẻ.

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, để có chương trình, ngoài sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị còn có sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm, trong đó có Văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Công luận tại TP.HCM.

Sự đồng hành này không chỉ góp phần mang đến những phần quà cho trẻ em trong dịp Trung thu, mà còn tăng cường sự gắn kết giữa các lực lượng với người dân trên địa bàn biên giới, qua đó cùng chăm lo cho thế hệ trẻ.

Những phần quà Trung thu được trao tận tay các em nhỏ, góp phần mang đến niềm vui và động lực học tập. (Ảnh: Phi Vân)

Cũng tại chương trình, nhà báo Võ Thanh Tùng, Phó Trưởng Văn phòng phụ trách Văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Công luận tại TP.HCM cho biết, đơn vị vui mừng khi được phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, xã Khánh Bình và các nhà hảo tâm tổ chức hoạt động dành cho trẻ em vùng biên.

Nhà báo Võ Thanh Tùng, Phó Trưởng Văn phòng phụ trách Văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Công luận tại TP.HCM, phát biểu tại chương trình.
Nhà báo Võ Thanh Tùng, Phó Trưởng Văn phòng phụ trách Văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Công luận tại TP.HCM, phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Phi Vân)

“Với các em ở khu vực biên giới, nhất là những em còn nhiều khó khăn, chúng tôi mong những phần quà hôm nay không chỉ mang đến niềm vui trong ngày Trung thu mà còn là lời động viên để các cháu thêm tự tin, cố gắng học tập và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp”, nhà báo Võ Thanh Tùng nói.

Nhà báo Võ Thanh Tùng cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những người lính Biên phòng đang làm nhiệm vụ tại địa bàn biên giới. Bên cạnh công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua những chương trình như “Nâng bước em tới trường”, “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Với các em nhỏ, niềm vui trong ngày Trung thu được thể hiện qua những câu chuyện rất giản dị.

Bà Lê Thị Thanh, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Công luận tại TP.HCM, trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi vùng biên. (Ảnh: Phi Vân)

Em Võ Thị Hồng Sương, 10 tuổi, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Khánh Bình cho biết em rất vui khi nhận được quà Trung thu.

“Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì có bánh, có quà để mang về chia vui cùng ông bà, ba mẹ và bạn bè. Ước mơ sau này của con là trở thành một đầu bếp giỏi để có thể tự tay nấu những món ăn thật ngon cho gia đình, đặc biệt là nấu cho mẹ thưởng thức”, Hồng Sương chia sẻ.

Em Võ Thị Hồng Sương, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Khánh Bình, vui mừng khi nhận quà Trung thu.
Em Võ Thị Hồng Sương, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Khánh Bình, vui mừng khi nhận quà Trung thu. (Ảnh: Phi Vân)

Cô học trò lớp 5 cũng gửi lời cảm ơn đến các cô chú, nhà tài trợ đã dành tình cảm cho các em và hứa sẽ tiếp tục chăm ngoan, học tập tốt.

Trong khi đó, em Nguyễn Phạm Như Ý, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Khánh Bình, đến chương trình cùng mẹ và các anh chị em. Như Ý cho biết, năm học vừa qua em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững thành tích trong năm học mới.

“Con sẽ tiếp tục chăm chỉ, nỗ lực học thật giỏi để giữ vững danh hiệu học sinh xuất sắc và sau này lớn lên thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo”, Như Ý nói.

Em Nguyễn Phạm Như Ý, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Khánh Bình, cùng mẹ và các anh chị em tham gia chương trình “Biên cương - Vầng trăng cho em”.
Em Nguyễn Phạm Như Ý, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Khánh Bình, cùng mẹ và các anh chị em tham gia chương trình “Biên cương - Vầng trăng cho em”. (Ảnh: Phi Vân)

Đối với phụ huynh, một mùa Trung thu đủ đầy cho con trẻ cũng là niềm vui của gia đình. Chị Phạm Thị Ngoan, người dân xã Khánh Bình, đưa 3 con đến tham gia chương trình, chia sẻ rằng chị vui khi các con có thêm một hoạt động vui chơi và nhận được những phần quà trong dịp Tết Trung thu.

“Nhìn các con có bánh, có lồng đèn đón Tết Trung thu trọn vẹn, người làm cha làm mẹ như tôi thấy ấm lòng vô cùng”, chị Ngoan nói.

Chương trình “Biên cương - Vầng trăng cho em” qua đó tiếp tục thể hiện sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương, cơ quan báo chí và các nhà hảo tâm trong chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em vùng biên.

Chương trình diễn ra thành công. (Ảnh: Phi Vân)

Không chỉ mang đến những phần quà trong dịp Trung thu, hoạt động còn góp phần động viên các em tiếp tục học tập, rèn luyện, xây dựng ước mơ và trở thành những công dân có ích cho gia đình, quê hương. Đồng thời, đây cũng là một trong những hoạt động góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, nhất là tại địa bàn biên giới.

Trần Minh