Lãnh đạo UBND Thành phố Huế trong ngày khai mạc Hội Hoàng mai
Lãnh đạo UBND Thành phố Huế trong ngày khai mạc Hội Hoàng mai

Ông Hồ Thắng- Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận thành ủy Huế cho biết các nghệ nhân xứ Huế đã  mang đến ngày hội Hoàng mai hàng trăm gốc mai tuyệt đẹp, trong đó nhà tài trợ kim cương là doanh nghiệp Gold Group, mà chủ nhân là một người yêu mai có tiếng ở Huế.

Riêng những cơ sở ươm trồng, tạo cảnh cho Hoàng mai do ông gây dựng nên đã hàng trăm gốc ở nhiều nơi là Trung tâm sự kiện- Tiệc cưới Gold Land ở Ngã tư Lý Thường Kiệt- Đống Đa, khu nhà ở Bùi Thị Xuân, trên đất dự án Khu Du lịch sinh thái Nhà rường Huế New Việt Thắng đường Võ Văn Kiệt

Đặc biệt trên đường lên Lăng Khải Định có Nhà hàng xây theo lối cổ xưa mang tên Hoàng Mai ở đường Đại Nam, gần lăng Khải Định, ở đó cả trăm gốc mai luôn khoe sắc khi xuân về , tết đến.

Giáo sư Lê Mạnh Thát đứng ở giữa
Giáo sư Lê Mạnh Thát đứng ở giữa

Giáo sư Lê Mạnh Thát (tức Hòa thượng Thích Trí Siêu) từng đến đây và ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của Hoàng mai xứ Huế.

Du khách thường xuyên chụp hình dưới gốc Hoàng mai
Du khách thường xuyên chụp hình dưới gốc Hoàng mai

Ông Lê Văn Quốc một người chuyên chăm sóc Hoàng mai ở Gold Land cho biết “Chơi mai lắm công phu, phải biết thời điểm bắt sâu, tỉa lá, bón phân” và có tình yêu với mai nếu không thì không thể gắn bó lâu dài được.

Một
Một "Lão mai" có tuổi đời gần 2 thế kỷ ở Gold Land

Ông Quốc cho biết thêm, đội ngũ chăm sóc Hoàng Mai của Gold Group  có đến 10 người. Tất cả đều “ăn, ngủ với từng gốc mai”

Các nhà bào đến tham quan Hoàng mai ở Gold Land
Các nhà báo ở Huế đến tham quan Hoàng mai ở Gold Land

Hoàng mai của Gold Group có đến hàng trăm cây nhưng Chủ nhân không quên cây nào, ông có thể đọc “tiểu sử” của từng chậu mai, tuổi đời của từng “Lão mai”. Đó có thể là gốc mai ông đưa về từ ngôi làng cổ Phước Tích, Bao Vinh, An Truyền, Nguyệt Biều hay của Đình làng AX, từ gia đình của vị lương y Triều Nguyễn....

Đêm về Hoàng mai đẹp như một bức tranh
Đêm về Hoàng mai đẹp như một bức tranh

Ông mê Hoàng mai đến nỗi khi  lãnh đạo tỉnh lúc đó vừa phát động phong trào “Mai vàng trước ngõ” ông đã có đơn xin trồng 2 hàng Hoàng mai trên đoạn đường Lý Thường Kiệt- Đống Đa trị giá hàng chục tỉ đồng. Ông Phan Ngọc Thọ - “cha đẻ” của đề án này vô cùng hoan nghênh nhưng Chủ tịch UBND TP Huế (cũ) không đồng ý với lý do, đoạn đường này trồng cây gì đã được qui hoạch không thể thay thế được.

Hòang mai hòa với thiên nhiên, cây cảnh ở đường Bùi Thị Xuân Huế
Hòang mai hòa với thiên nhiên, cây cảnh ở đường Bùi Thị Xuân Huế

Thế là ý tưởng “Đường Hoàng mai” của ông không thành hiện thực và thay vì trồng xuống đất, ông phải đưa vào chậu cảnh và bây giờ khi xuân về tết đến cả hàng mai vàng đồng loạt khoe sắc trên đường Lý Thường Kiệt- Đống Đa

"Đường Hoàng mai" khoe sắc ở ngã tư Lý Thường Kiệt- Đống Đa Huế

Trên đại lộ Võ Văn Kiệt- phía tây Thành phố Huế, nhiều người đi qua đây phải dừng lại chiêm ngưỡng cả “rừng mai” đang bừng nở trong khuôn viên đất Dự án Khu du lịch sinh thái New Việt Thắng. Ai biết để có “rừng’ Hoàng mai này chủ nhân của dự án đã mua gom khắp nơi về tụ hội.

Ông tâm sự, dù vùng dự án nằm trên khu vực đồi núi đá, rất khó xây dựng; đất dự án giao chưa đủ.. nhưng với tình yêu phục hồi vốn cổ, ông đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dựng nhà rường trên đá, biến mỗi nhà rường là một “tác phẩm nghệ thuật” về điêu khắc; mua cây cảnh, biến nơi đây từ hoang vu trở thành “Đất lành”- tạo lập một khu rừng mai hưởng ứng đề án của Lãnh đạo địa phương “Xây dựng Huế trở thành xứ sở của mai vàng!”

vườn Hoàng mai trên dự án Khu du lịch sinh thái nhà rường New Việt Thắng
vườn Hoàng mai trên dự án Khu du lịch sinh thái nhà rường New Việt Thắng

Nhà rường- Mai vàng đúng là nghệ thuật riêng có của Huế, càng tôn vinh giá trị thẩm mỹ của Hoàng mai xứ Huế, loài hoa gắn bó lâu đời với đời sống tinh thần của người dân Cố đô

Hòang mai bừng nở trên đại lộ Võ Văn Kiệt
Hòang mai bừng nở trên đại lộ Võ Văn Kiệt

Nhiều người yêu mai cho rằng “Hoàng mai Huế là báu vật của trời đất”. Theo ban tổ chức Hội Hoàng mai “Hoàng mai không chỉ là loài hoa báo xuân mà còn là biểu tượng của nếp sống Huế với vẻ thanh cao, bền bỉ, tinh tế và giàu chiều sâu văn hóa.

Sắc màu Hoàng mai hiện diện trong sân vườn, bên hiên nhà như lời chào mời nhẹ nhàng, kín đáo nhưng sâu lắng... “Tết đến rồi!”

                                                                                                                                 Hạnh- Thảo