
Buổi gặp mặt được tổ chức trong không khí đầm ấm, xúc động và đầy ý nghĩa tại Trường Sĩ quan Công binh, nơi từng ghi dấu một thời tuổi trẻ hào hùng của những người lính công binh. Đây cũng là dịp đặc biệt đánh dấu 45 năm kể từ ngày tốt nghiệp và rời giảng đường, các sĩ quan trẻ mang theo hành trang tri thức để tiếp tục phục vụ quân đội, góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
Phát biểu chào mừng đoàn, Đại tá Vũ Công Hoằng, Phó Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ lòng tri ân sâu sắc: “Những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ sĩ quan công binh là nền tảng để thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, được học tập, rèn luyện và trưởng thành. Nhà trường luôn tự hào và biết ơn những người đi trước.”

Tại buổi gặp mặt, các cựu sĩ quan công binh đã không giấu nổi xúc động khi được trở lại nơi từng gắn bó một thời tuổi trẻ của mình. Những cái bắt tay thật chặt, những ánh mắt nghẹn ngào, những câu chuyện xưa được kể lại trong niềm vui xen lẫn tiếc nuối, nhớ thương… Các cô, các bác, những người vợ cựu chiến binh đi cùng đoàn cũng lan tỏa niềm vui chung, niềm tự hào và xúc động.
Đại tá Phạm Trường Sơn – Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh, cũng là cựu học viên lớp B1, C21 niên khóa 1977 - 1980 xúc động chia sẻ:
“Cách đây 45 năm, nơi đây là mái nhà thứ hai, là nơi chúng tôi đã sống, học tập và trưởng thành để trở thành những sĩ quan chỉ huy các đơn vị. Hôm nay trở về đây là để tri ân, để hồi tưởng và để nhắc nhớ một thời tuổi trẻ đã sống hết mình cho lý tưởng, cho Tổ quốc và cho nhau. Trở về đây là chúng tôi trở về với năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời mình, trở về với ký ức không thể nào quên…”

Chung cảm xúc ấy, Thượng tá Đinh Duy Đại – Nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 220 Công binh, Quân chủng Phòng không – Không quân, cũng là cựu học viên lớp B1, C21 niên khóa 1977 - 1980 nhớ lại:
“Thế hệ chúng tôi lớn lên trong khói lửa chiến tranh, mái trường thân yêu này là nơi hội tụ của những chiến sĩ, học viên được tuyển chọn rất kỹ từ các đơn vị về đạo đức, sức khỏe, văn hóa, những người con ưu tú từ khắp mọi miền Tổ quốc, từ các chiến trường biên giới Campuchia và phía Bắc trở về đây học tập. Dù đến từ nhiều vùng miền, tuổi tác, trình độ khác nhau, nhưng chúng tôi đều có chung một lý tưởng: yêu nước, dấn thân, vì Tổ quốc hy sinh, vì nhân dân phục vụ.”

Khóa chúng tôi là khóa đầu tiên của trường đào tạo ngay từ những ngày đầu tại Bình Dương. Ba năm học chưa một lần đi phép. Ra trường, chúng tôi tiếp tục trở về các đơn vị tuyến đầu Tổ quốc, chỉ huy các đơn vị tham gia chiến đấu trên khắp các mặt trận phía Nam, phía Bắc. Trải qua những tháng ngày gian khổ ác liệt của cuộc chiến tranh, nhiều sĩ quan trẻ sau này đã trở thành những tấm gương sáng trong toàn quân, trở thành những sĩ quan chỉ huy xuất sắc trên các mặt trận, nhiều đồng chí trưởng thành là cán bộ cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong những ngày khói lửa đạn bom ấy, cũng có những đồng chí đã nằm lại vĩnh viễn nơi chiến trường, hóa thân vào đất mẹ. Các anh đã hiến dâng máu thịt của mình, cho đất nước hòa bình hôm nay…

Trong lời chia sẻ đầy cảm xúc, Nhà báo Đào Quốc Thịnh, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Văn phòng Đại diện Tạp chí Thương hiệu & Công luận tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Cựu sĩ quan công binh và cũng là cựu học viên lớp B9, C23 niên khóa 1977 - 1980 nghẹn ngào nhớ lại: “Thế hệ chúng tôi đã đi qua một thời quá đỗi gian nan và đầy gian khó nhọc nhằn. Các em học viên hôm nay ngồi đây sẽ không thể nào hình dung nổi cuộc sống của chúng tôi ngày ấy thiếu thốn trăm bề: Thiếu cơm ăn, áo mặc, thiếu sách vở học hành…
Gần nửa thế kỷ trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên được những đêm nằm thao thức, trằn trọc mất ngủ vì đói, ngày ấy chỉ mong có một bữa ăn no, dù chỉ là một bữa ăn đạm bạc, là những hạt bo bo, những bát canh rau, nước chấm “không người lái”… Vậy mà trong gian khó, chúng tôi vẫn học tốt, sống có kỷ luật, đoàn kết, yêu thương nhau như anh em một nhà.”

Đại tá Trần Chí Bình – Nguyên cán bộ Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1, cũng là cựu sĩ quan công binh, cựu học viên lớp B7, C23 xúc động nói:
“Ngày ấy, chúng tôi rời mái trường ra đi khi còn tóc xanh, hôm nay chúng tôi trở về đây khi mái đầu đã bạc. Trở về trường là như trở về với người mẹ đã từng ươm mầm, nuôi dưỡng, chắp cánh cho chúng tôi vững bước đi lên trong cuộc đời.”

Cũng trong buổi giao lưu, ông Trịnh Văn Huấn – Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), cũng là cựu sĩ quan công binh, cựu học viên lớp B8, C23 nhấn mạnh:
“Dù hôm nay mỗi người có cuộc sống, công việc khác nhau, nhưng trong trái tim chúng tôi vẫn vẹn nguyên hình ảnh mái trường xưa và những ký ức không thể phai mờ – Nơi hun đúc lý tưởng sống và nghị lực vươn lên trong khó khăn.”

Khép lại buổi gặp mặt đầy cảm xúc, Đại tá Vũ Công Hoằng, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Công binh phát biểu:
“Đây không chỉ là dịp tri ân những người đi trước đã tô thắm trang sử truyền thống vẻ vang của Trường Sĩ quan Công binh, mà còn là dịp khơi dậy niềm tự hào, giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ học viên trẻ hôm nay.”
Những giây phút hội ngộ, những câu chuyện tưởng chừng đã lùi xa, nay được sống lại đầy chân thực và thiêng liêng trong lòng những người lính công binh năm xưa. Dẫu thời gian có thể làm bạc mái tóc, mòn bước chân, nhưng không thể làm phai nhòa ký ức một thời trai trẻ, hào hùng và lý tưởng sống cao đẹp trong trái tim những người lính cụ Hồ.
Đào Quốc Thịnh






















