Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ, Hải Dương): Biệt thự “mọc” trên đất công ích

Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp được bán đấu giá trái phép cho người dân, hàng tỷ đồng từ tiền bán đất công chi thu không rõ ràng… Chưa dừng lại ở đó, UBND xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ, Hải Dương) còn tự san lấp 7 giếng làng bán cho dân…

Giếng làng cũng bán

Người dân xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ, Hải Dương) vô cùng bức xúc trước việc lãnh đạo địa phương tự ý bán đất công ích.

Xã Nguyên Giáp có 7 giếng làng - có giá trị văn hóa, là công trình dân sinh từ bao đời phục vụ dân làng, gắn với những sinh hoạt cộng đồng, đến nay 7 giếng làng đã bị bán đứt để san lấp, xây nhà cao tầng.

Cũng theo người dân, việc lấp giếng bán đất không hề tuân thủ theo một quy định nào của pháp luật. Chính quyền xã còn vô tư bán cho người dân làm nhà trước cổng hội trường, đất mẫu giáo, đất liền chùa…

Ông Đồng Viết Thuận, thôn An Thổ, cho biết: “Những giếng làng, dẫu không còn cung cấp nguồn nước sinh hoạt chính cho người dân, nhưng về mặt phong thủy, nó là linh hồn, long mạch của làng. Tuy nhiên, cán bộ xã không hiểu vì sao lại cho bán giếng làng, xây nhà lên trên đó mà không có sổ đỏ?”.

Điều khiến người dân thắc mắc là đất ở các giếng làng đó đều có vị trí đẹp, được bán cho con cháu, họ hàng… của lãnh đạo xã, người dân khó lòng mà mua được. Cụ thể, giếng Đề Thám được bán cho ông Lê Văn Cao (em của Trưởng thôn An Thổ) vào năm 2012; giếng Đội 3 bán cho ông Phạm Văn Động (cháu rể Chủ tịch xã) năm 2011; giếng Đội 1 bán cho một người anh em họ cán bộ địa chính xã năm 2012… Ngoài việc “hợp thức hóa” các giếng làng, UBND xã còn bán nhà mẫu giáo, nhà trẻ: Nhà Mẫu giáo Đền Trung, do ông Đồng Hữu Thuần mua (người nhà ông Đồng Hữu Riết, Chủ tịch xã); Nhà trẻ Xóm 3, được ông Trương Văn Đua mua với giá 45 triệu đồng…

“Chẳng có khoảnh đất trống công ích nào là xã không bán, tiền “chui” vào túi ai?”, ông Thuận bức xúc.

Đấu giá chỉ là hình thức

Trao đổi với phóng viên, ông Phùng Văn Mết, thôn An Thổ, cho biết: “Gia đình tôi mua giếng làng ở Đội 2 với giá 10 triệu đồng. Khi bán các giếng khác, lãnh đạo thôn đều tổ chức đấu thầu, nhưng nhà tôi không đấu thầu vì ở vị trí đó chẳng ai mua nên thôn bán đứt”.

Một người dân nói: “Chúng tôi chưa rõ số tiền bán được đã sử dụng ra sao? Lãnh đạo xã nói, số tiền đó được dùng để xây hội trường và làm đường, nhưng thực tế, tiền làm các công trình này do Nhà nước hỗ trợ và nhân dân tự đóng góp. Cụ thể, xây hội trường, Nhà nước đã hỗ trợ 200 triệu đồng; làm đường bằng tiền của dân đóng góp, huyện hỗ trợ tiền xi măng. Vì vậy, cần phải xác minh xem số tiền bán đất đã được sử dụng như thế nào; liệu có tiêu cực?”.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Đề, Trưởng thôn An Thổ cho hay, việc bán các giếng làng và đất công ích gần nhà văn hóa, nhà trẻ mẫu giáo thôn đều tiến hành họp bàn với dân, sau đó mới tổ chức đấu thầu trong thôn. Tuy nhiên, khi được hỏi “có chuyện các hộ dân xây nhà cao tầng trên diện tích đất công ích?”, ông Đề chỉ ậm ừ: “Họ đấu thầu vĩnh viễn thì họ xây nhà thôi, chúng tôi làm sao ngăn cản được?”.

Ông Đồng Hữu Riết, Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp quả quyết: “Tôi khẳng định là không có cái giếng làng nào bị đập phá, san lấp, để bán hết!”. Trong khi, theo quan sát và ghi nhận của phóng viên thì có nhiều ngôi nhà kiên cố, biệt thự được xây trên giếng làng.

Làm việc với ông Nguyễn Ngọc Sẫm, Phó chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ, ông Sẫm cho biết, UBND huyện đã nhận được đơn thư tố cáo của người dân về những sai phạm trong việc quản lý đất đai và sự việc đang được giao cho cơ quan thanh tra xác minh, làm rõ và sẽ có báo cáo sự việc khi có kết luận chính thức

Tuyết Hoa

Tin mới

Bình Định: Phấn đấu đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 24%
Bình Định: Phấn đấu đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 24%

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Định, từ đầu năm 2024 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song giá trị kim ngạch xuất khẩu tháng 4/2024 vẫn tăng 17,3%. Với kết quả trên, ngành Công Thương tỉnh xác định: Phấn đấu trong tháng 5/2024 sẽ đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 24%...

Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền trên sông Chanh
Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền trên sông Chanh

Vào khoảng 14h50’ ngày 26/4, tại khu vực sông Rừng, cách  Miếu Vua Bà (phường Yên Giang) khoảng 600 m đến 700 m, tổ công tác tìm kiếm của phường Nam Hòa, TX Quảng Yên, đã phát hiện, vớt được một thi thể nữ mặc áo mưa màu xanh, chân đeo ủng. Vị trí tìm thấy cách khoảng 10 km so với vị trí lật thuyền.

Khai mạc Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2024
Khai mạc Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2024

Chiều 26/4, tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khai mạc hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2024.

Quỹ Hy vọng tài trợ Dự án “Hành trình tham quan lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ"
Quỹ Hy vọng tài trợ Dự án “Hành trình tham quan lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ"

NDO - Tại Văn phòng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT, Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ Hy vọng, cùng ông Olivier Brochet, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam ký kết thỏa thuận tài trợ Dự án “Hành trình tham quan lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ".

Trung tâm Văn hoá TP. Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui”
Trung tâm Văn hoá TP. Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui”

Ngày 26/4, Trung tâm Văn hóa TP. Hải Phòng tổ chức Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024).

Huế- Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân phường Thuận Hòa
Huế- Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân phường Thuận Hòa

Ngày 26/4, Hội Cựu Công an Nhân dân phường Thuận Hòa đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024- 2026, với 46 hội viên.