Công trình 5 tầng 1 tum xây dựng lấn chiếm ngõ đi chung và sai phép tại số 5, ngách 279/22 phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà khiến nhà các hộ dân bên cạnh bị lún nứt nghiêm trọng, thậm chí có người phải bỏ nhà đi nơi khác ở. Tuy nhiên đến nay, chính quyền sở tại không xử lý dứt điểm vụ việc, gây tâm lý hoang mang cho các hộ dân qua lại nơi đây.

Nhà số 1 và số 3 ảnh hưởng lún nứt, “tách” rời nhau khá rộng

Dân kêu trời vì công trình sai phép gây hậu quả nghiêm trọng

Theo phản ánh của một số hộ dân đang sinh sống tại ngách 279/22 phố Đội Cấn - phường Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội, từ năm 1997 đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng, bà Nguyễn Thị Cảnh trú tại số 5 ngõ trên liên tục xây dựng các công trình không phép và sai giấy phép xây dựng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống, sinh hoạt của những người dân trong ngõ.

Cô Nguyễn Thị Hạnh, nhà gần đó cho biết, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên UBND phường Ngọc Hà và quận Ba Đình về việc ngôi nhà số 5 xây dựng không phép và sai phép, lấn chiếm ngõ đi chung và gây lún nứt một số nhà liền kề trong khu vực, tuy nhiên sau 4 năm, vẫn chưa thấy cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.

“Chúng tôi rất lo sợ ngôi nhà số 5 hoặc nhà số 3 có thể bị sập bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của những nhà lân cận trong ngõ. Có gia đình không dám ở đã phải chuyển đi nơi khác”, cô Hạnh lo lắng.

Chủ nhân của ngôi nhà số 3, ông Lê Quang Bỉnh trao đổi, từ cuối năm 2010 đến nay, ngôi nhà 2,5 tầng của gia đình ông liên tục xảy ra hiện tượng lún nứt nghiêm trọng, khiến cho hai bên tường nhà tách rời khỏi ngôi nhà số 1 và số 5 khoảng 10-20cm. Nhiều hạng mục trong nhà cũng bị hư hỏng theo, khiến cho nước chảy lênh láng, tường và nhà ẩm mốc khắp nơi. Thậm chí trước đây cổng nhà ông đã bị đổ sập phải xây lại, nhưng ngay sau đó lún nứt khiến cửa bị cong vênh rất khó mở.

Nguyên nhân của sự việc này, theo ông Bỉnh, bắt nguồn từ việc ngôi nhà số 5 tiến hành cơi nới, chồng tầng (từ 3 tầng, 1 tum lên 5 tầng, 1 tum) từ nền đất yếu, khiến cho các nhà liền kề bị nghiêng, lún theo.

“Gần 4 năm nay vợ chồng, con cái chúng tôi phải đi ở nhờ nơi khác vì sợ khi trời mưa gió, nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Tôi chỉ dám nhờ người trông coi, thỉnh thoảng mới về kiểm tra chứ không dám ở”, bà Vũ Thị Liên, vợ ông Bỉnh bức xúc.

Theo quan sát bên ngoài, ngôi nhà số 5 hơi nghiêng về phía ngách cạnh nhà số 7; dọc hai bên tường nhà số 3 tách khỏi nhà số 1 và số 5 từ 10cm đến 20cm. Bên trong nhà số 3, toàn bộ gạch lát nền tầng 1 vỡ nát, lồi lõm; tường bong tróc, rêu mốc do nước dột từ trên mái.

Chính quyền “bất lực” với sai phạm?

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Lăng – Phó chủ tịch UBND phường Ngọc Hà và ông Ngô Trọng Khánh – Đội thanh tra xây dựng thừa nhận các nội dung xây dựng không phép và sai phép của ngôi nhà số 5, cũng như ảnh hưởng sụt lún tới hộ ông Bỉnh là có thực. Tuy nhiên, ông Lăng cho biết, vụ việc này có tính chất rất phức tạp, đã qua nhiều lần hòa giải nhưng đều không thành. Hiện UBND phường vẫn đang “tích cực” triển khai xử lý.

Tuy nhiên, điều đáng nói là công trình vi phạm trật tự xây dựng này đã diễn ra trong nhiều năm nhưng không bị xử lý dứt điểm, thậm chí ngay khi phát hiện việc xây dựng vượt tầng so với giấy phép, UBND và Thanh tra xây dựng phường Ngọc Hà đã lập biên bản, đình chỉ xây dựng và yêu cầu cắt toàn bộ điện, nước. Vậy tại sao công trình này vẫn được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, trước sự chứng kiến “bất lực” của chính quyền sở tại!?

Theo ông Ngô Trọng Khánh, từ tháng 9/2010 đến nay, nhà ông Hoàng đã bị cắt điện nước, chưa cho phép đấu nối lại. Chính ông cũng không nắm được do đâu ngôi nhà này vẫn có điện, nước để sử dụng.

Về lý do tại sao công trình vẫn được tiếp tục xây dựng và hoàn thiện từ 3,5 lên 5,5 tầng, ông Khánh lý giải, do gia đình ông Hoàng lén lút xây dựng và lực lượng cán bộ phường không thể túc trực 24/24 nên không kiểm soát được!?

Theo đại diện của phường Ngọc Hà thì “phường đã làm hết trách nhiệm khi ban hành quyết định đình chỉ, áp dụng các biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước và đối với trường hợp này vượt quá thẩm quyền xử phạt của UBND phường nên phải báo cáo lên quận chờ xử lý”.

Trước đó, ngày 18/10/2010, UBND phường Ngọc Hà đã ra Quyết định đình chỉ thi công công trình sai phép, cắt toàn bộ điện, nước và yêu cầu gia đình ông Hoàng tiến hành tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Nhưng đến nay, sau 4 năm, công trình vẫn “chình ình” thách thức chính quyền và dư luận.

Ngày 18/9/2013, Thanh tra Sở Xây dựng TP Hà Nội đã có văn bản gửi UBND phường Ngọc Hà nêu rõ: “Hành vi vi phạm trật tự xây dựng không phép của gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng, trách nhiệm xử lý thuộc UBND phường Ngọc Hà, quy định tại Điều 10 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính Phủ. Để nghị UBND phường Ngọc Hà khẩn trương củng cố hồ sơ tổ chức xử lý”.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở cũng yêu cầu UBND phường chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết việc hư hỏng đối với các gia đình liền kề.

Ngày 19/11/2013, UBND quận Ba Đình cũng ra Kế hoạch số 193/KH-UBND yêu cầu xử lý dứt điểm phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép, xây dựng không phép và trách nhiệm của gia đình ông Hoàng về việc gây lún nứt các công trình xung quanh, hoàn thành trước ngày 01/01/2014.

“Chúng tôi rất mong mỏi chính quyền giải quyết dứt điểm sai phạm của gia đình ông Hoàng, để chúng tôi yên tâm quay về sửa chữa lại nhà và sinh sống yên ổn sau khi đã nghỉ hưu”, ông Lê Quang Bỉnh nói.

Vụ việc có tính chất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân và xã hội, gây bức xúc trong dư luận trên đã diễn ra nhiều năm, với hàng loạt công văn chỉ đạo của chính quyền các cấp, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Vậy, đâu là nguyên nhân khiến chính quyền sở tại “bất lực” trước sai phạm này?

Thương hiệu và Công luận sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc!.

PV