Ban Pháp luật, Báo Thương hiệu & Công luận vừa nhận được đơn kêu cứu của bà Bùi Thị Quý về việc yêu cầu hủy bản án trái pháp luật của Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Phù Cừ (Hưng Yên) và TNND tỉnh Hưng Yên…

Bà Bùi Thị Quý đứng trước mảnh đất của bố để lại

Bà Bùi Thị Quý là bị đơn trong vụ án dân sự tranh chấp thừa kế giữa bà Bùi Thị Quý và em trai là ông Bùi Quang Tuyển - đã được TAND huyện Phù Cừ xử sơ thẩm và phúc thẩm lần 1 vào năm 2012, sơ thẩm lần 2 vào ngày 5/4/2013 và phúc thẩm lần 2 ngày 24/10/2013. Mặc dù đã 4 lần tổ chức xét xử, nhưng bản án Tòa án đưa ra đều không thuyết phục được đương sự. Bởi lẽ, trong phiên xử sơ thẩm lần 1, TAND huyện Phù Cừ đã bỏ qua yếu tố tranh chấp chỉ ghi trong “sổ mục kê đất”. Tranh chấp trong “sổ mục kê đất” không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án vì “sổ mục kê đất” không được coi là một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1, điều 50 Luật đất đai 2003. Bỏ qua yếu tố này, Tòa vẫn tuyên ông Tuyển thắng kiện?

Từ các tình tiết khách quan của vụ án được trình bày tại Tòa, luật sư đại diện cho bà Quý yêu cầu Hội đồng Xét xử phúc thẩm hủy án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. Tuy nhiên, tại Phiên tòa phúc thẩm lần 1, Tòa án đã bỏ qua ý kiến của luật sư. Từ sơ thẩm lần 1 đến phúc thẩm lần 2, Tòa án đều nêu không có tranh chấp tài sản trên đất, chỉ tranh chấp về quyền sử dụng đất khi giấy tờ về quyền sử dụng đất duy nhất là “sổ mục kê đất”; nhưng Hội đồng Xét xử phúc thẩm không quyết định đình chỉ vụ án, vẫn giải quyết bằng bản án chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn chia quyền sử dụng đất là không đúng thẩm quyền.

“Bản án phúc thẩm số 44/2013/DS-PT ngày 24/10/2013 của TAND tỉnh Hưng Yên và Bản án sơ thẩm số 02/2013/DS-ST ngày 20/6/2013 của TAND huyện Phù Cừ (Hưng Yên) đều không thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND. Kết luận, quyết định của bản án phúc thẩm số 44 nêu trên không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án. Tôi đề nghị được hủy toàn bộ các bản án đã xét xử thiếu khách quan trước đó và thực hiện theo trình tự Giám đốc thẩm”, bà Bùi Thị Quý kiến nghị.

Được biết, năm 1983, ông Tuyển cùng mẹ ruột (là mẹ kế của bà Quý) chuyển lên Hà Đông (Hà Nội) sinh sống. Năm 1985, bố của bà Quý và ông Tuyển đã giao toàn bộ diện tích đất cho bà Quý sử dụng. Những ngày cuối đời của mẹ ông Tuyển do chính bà Quý chăm sóc, khi mẹ kế mất, bà cũng nhất mực chịu tang.

“Ông Tuyển là một bác sỹ, công tác ở Hà Đông đã lâu năm, nhà cậu cũng chẳng đến nỗi thiếu thốn gì, nhưng chẳng hiểu sao chỉ vì miếng đất nhà quê mà tìm cách ức hiếp chị - một người tuổi già sức yếu, làm sứt mẻ tình cảm chị em”, bà Quý chia sẻ.

Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Song Bình