THCL Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Cao Thị Bích Lan (tên thường gọi là Na), sinh năm 1979, trú tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng) để điều tra hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng và một số tang vật khi bị bắt

Chồng của Bích Lan là Phạm Văn Bình (sinh năm 1976) cũng là đối tượng cộm cán về ma túy, vừa bị bắt trong năm 2015. Chỉ khoảng hơn nửa năm sau ngày chồng bị bắt, Bích Lan giàu lên trông thấy. Tuy không công ăn việc làm ổn định, chỉ đóng cửa trong nhà, thỉnh thoảng mới ra ngoài với bạn bè nhưng nữ quái này đã mua được lô đất ở bến xe Đà Nẵng trên dưới 500 triệu đồng.

Với hành tung và sự giàu lên bất thường của Bích Lan đã lọt vào “tầm ngắm” của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Thanh Khê. Qua điều tra bước đầu xác định, Lan là đối tượng cầm đầu một đường dây chuyên mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, nằm trong chuyên án A316 của công an.

Dựa vào những ngón nghề mà người chồng để lại, Lan tận dụng đường dây mua bán, cung cấp ma túy cho các đầu mối khác. Lan chuyên bán sỉ và chấp nhận bán giá thấp hơn người khác để giải phóng nhanh nguồn hàng. Đặc biệt, mọi giao dịch giữa Lan và các đối tượng khác diễn ra nhanh chóng và bí ẩn nên rất khó phát hiện.

Nếu mỗi lạng ma túy đá lấy vào 20 triệu đồng và bán ra khoảng 60 triệu đồng thì với giá 40 triệu đồng Lan vẫn bán để giải phóng nhanh nguồn hàng. Mỗi lần giao dịch, nữ quái này bán sỉ 2,5 triệu đồng, sau đó các đầu mối tự phân nhỏ tiếp để bán cho con nghiện.

Chiếc cửa thông gió tại nhà của Lan (K30/5 Đặng Thai Mai, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) là điểm giao dịch giữa Lan và các đối tượng. Sau khi nhận liên lạc, các đối tượng giao tiền qua cửa thông gió, Lan từ trong nhà chuyển hàng qua ô cửa một cách chóng vánh, tránh được mọi sự chú ý của người dân.

Căn nhà của Lan nằm trong con hẻm nhỏ, độc đạo, xung quanh đều là bà con, họ hàng của Lan, nên việc tiếp cận ngôi nhà rất khó khăn và rất dễ bị lộ. Đầu tháng 3/2016, nhận được nguồn tin Lan vừa mang về một nguồn hàng lớn, các trinh sát liên tục đưa ra các phương kế để đột nhập, bắt quả tang ngay lúc nữ quái này tiếp hàng cho các đầu mối.

19h ngày 5/3, sau nhiều giờ mật phục, đúng lúc Lan vừa mở cửa tiếp người quen, các trinh sát bất ngờ ập vào khiến Lan không kịp trở tay để vứt bỏ tang vật trong nhà. Tại hiện trường, công an thu giữ 05 gói nylon (nặng 100 gram) bên trong chứa tinh thể trắng cùng 250 viên nén trắng đục (nữ quái khai là thuốc lắc) và nhiều tang vật khác.

Theo đại úy Nguyễn Quốc Anh, đội phó đội CSĐT về tội phạm ma túy – Công an Thanh Khê, là phụ nữ nhưng Lan có cách mua bán ma túy rất tinh quái và toan tính. Lan ít lộ diện ra ngoài nhưng có nhiều bạn trai và chỉ khi người thân thiết yêu cầu, Lan mới cầm hàng đến giao ở khách sạn, vũ trường. Phải khó khăn lắm, mới phá vỡ được mưu kế bán hàng trắng qua cửa thông gió của Lan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thu Hằng